Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool 2-5 Real Madrid: Cái tát đau điếng cho Klopp
H.Long • 10:34 ngày 23/02/2023
Juergen Klopp thừa nhận cảm giác bất lực sau trận thua 2-5 trước Real Madrid. Cảm giác chứng kiến đội bóng của mình bị “nghiền nát” vì sai lầm sơ đẳng không hề dễ dàng. The Reds giờ đây không còn tuân theo ước muốn của ông.

    “Carlo Ancelotti có lẽ nghĩ rằng cặp đấu này kết thúc. Tôi cũng nghĩ vậy, ít nhất là trong thời khắc ấy”, HLV Juergen Klopp bất lực thừa nhận sau trận thua đậm trước Real. Có lẽ, ở thời điểm Mohamed Salah nâng tỷ số lên 2-0, Klopp cùng nhiều CĐV Liverpool đã nghĩ về cái kết tốt đẹp. Thế nhưng, đó chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng.

    Real quá “tàn bạo” và lạnh lùng để “xé nát” giấc mơ của Klopp và các học trò. Ngay cả ở thời điểm Thibaut Courtois mắc sai lầm, Los Blancos không hề nao núng. Trái lại, họ “biến nguy thành cơ” khi thể hiện bản lĩnh tuyệt vời. Trong khi đó, Liverpool lại quá dễ dàng đầu hàng trước sức ép. Sai lầm của Alisson Becker chỉ là lát cắt của vấn đề. Quan trọng nhất, sự sụp đổ của The Reds nằm ở cả hệ thống.

    Joe Gomez đã mắc sai lầm (trực tiếp hoặc gián tiếp) trong 4 bàn thua của Liverpool. Nhưng lật ngược lại vấn đề, nếu Alexander-Arnold không quá tệ hại trong khâu phòng ngự, Joe Gomez không chịu gánh nặng khủng khiếp tới vậy. Klopp đã bố trí hậu vệ người Anh đá trung vệ lệch phải để bọc lót cho Alexander-Arnold. Điều này khiến hệ thống của Liverpool bị xô lệch. 

    Đơn cử ở bàn thua đầu tiên, Alexander-Arnold đứng như tượng trong khâu phòng ngự, khiến Joe Gomez trực tiếp đối đầu với Vinicius. Ngay đầu hiệp 2, Joe Gomez đã lệch hẳn sang cánh phải và phạm lỗi với ngôi sao người Brazil. Sau đó, CLB vùng Merseyside thủng lưới từ tình huống đá phạt sau pha đánh đầu của Eder Militao.

    HLV Juergen Klopp thất vọng với màn trình diễn tệ hại của các học trò

    Những dẫn chứng kể trên cũng chỉ là một góc độ. Bởi cả hệ thống của Liverpool cũng tệ hại như vậy. Trong bàn thua thứ 4, có tới 7 cầu thủ The Reds đứng trong vòng cấm nhưng dễ dàng để Rodrygo và Benzema phối hợp đơn giản. Tương tự, hệ thống ấy cũng vỡ vụn bởi pha phản công (dẫn tới bàn thua thứ 5) chỉ bao gồm 3 cầu thủ Real. 

    Chẳng có gì đau xót hơn khi trong cả 5 bàn thua trước Los Blancos, đội chủ sân Anfield đều mắc sai lầm sơ đẳng. “Chúng tôi đã bị động toàn tập. Bàn thua thứ 2 thật ngớ ngẩn. Rõ ràng, Liverpool cần phải duy trì tinh thần như đầu trận trong suốt 95 phút. Khi họ ghi bàn, chúng tôi đều có 5-6 cầu thủ nhưng không truy cản quyết liệt” - Klopp nhấn mạnh.

    Chứng kiến Liverpool đổ sập tại Anfield, có lẽ, Klopp bắt đầu có dự cảm không tốt về tương lai. The Reds giống như một tòa lâu đài mà vị kiến trúc sư ấy dày công gây dựng trong suốt 8 năm qua. 

    Klopp đã nhận cái tát đau điếng người trong trời Đông giá lạnh. Nó có thể làm thức tỉnh nhiều điều. Cần nói thêm rằng, ông cũng chia tay Dortmund sau 7 năm gắn bó vì CLB đã vượt qua giai đoạn đỉnh của hình sin. 

    Phải chăng, những kết quả tệ hại của Liverpool trong mùa giải này sẽ là lý do để ông nghĩ về một cuộc chia tay?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội