Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool vô địch Champions League: Người đẹp đâu thể ngủ mãi trong rừng
VIỆT CƯỜNG • 04:06 ngày 02/06/2019
Trên lý thuyết thì Liverpool là một gã nhà giàu nếu so với Tottenham. Nhưng thực tế thì hành trình tiến tới chức vô địch Champions League 2018/19 của họ là một hành trình đậm chất cổ tích, có thể trở thành cảm hứng cho những đội bóng "nhỏ" khác.
    Tất nhiên, nói Liverpool là một đội bóng "nhỏ" thì người ta cười cho. Đội chủ sân Anfield có thừa truyền thống. Họ cũng chẳng thiếu tiền. Liverpool đang sở hữu trung vệ đắt giá nhất thế giới (Virgil van Dijk), và thủ môn đắt giá thứ hai thế giới (Alisson). 

    HLV Mauricio Pochettino của Tottenham từng xem Liverpool là hình mẫu về… tiêu tiền. Hồi giữa mùa, Poche từng nói là chỉ mong được như Liverpool, nhất là ở chỗ có thể cất hơn 100 triệu bảng (ám chỉ Naby Keita và Fabinho) trên băng ghế dự bị. Trong mắt 90% các CLB trên thế giới, Liverpool là một đại gia.

    Nhưng nếu Liverpool là một đại gia, thì họ là một đại gia… lận đận. Nói chung, nghĩ tới The Kop người ta không nghĩ tới thành công, mà nghĩ tới một đội bóng luôn thất bại vào phút chót. Khoảnh khắc huy hoàng ở Istanbul 2005 không xóa nhòa được thực thế là Liverpool đã thất bại trước chính AC Milan trong trận chung kết 2 năm sau đó. 

    Và cũng sẽ chẳng ai quên được cú trượt chân kinh hoàng của đội trưởng Steven Gerrard hồi 2014 mà vì nó Liverpool đã để tuột chức vô địch Premier League vào tay Man City. Và tất nhiên, không thể không nhắc tới chuyện của mùa giải năm nay. Liverpool đã làm tất cả những gì có thể - với 97 điểm, họ có thể vô địch hầu hết các mùa giải bóng đá Anh - nhưng cuối cùng vẫn phải về nhì sau Man City.


    Nếu Tottenham vô địch Champions League mùa này, đó là một câu chuyện cổ tích. Đội bóng của Pochettino không hề có bất kỳ sự tăng cường nào so với mùa giải trước. Họ cũng đã phải trải qua những thời khắc kiểu "chết đi sống lại", từ vòng bảng cho tới vòng knock-out, mà đỉnh cao là trận bán kết lượt về với Ajax. Spurs, có thể nói, là hình mẫu nhân vật chính diện mà Hollywood ưa thích. 

    Nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ đã đánh bại Tottenham là nhân vật phản diện. Tottenham là người đẹp không có nghĩa là Liverpool là quái vật. Ngược lại. Liverpool là một "người đẹp". 

    Trước trận chung kết Champions League, trên mạng lan truyền một hình ảnh trong đó tất cả những CLB lớn của châu Âu đang chĩa súng vào Liverpool, lúc đó đang đơn độc ở giữa. Ý của tác giả bức ảnh ấy là chẳng đội bóng lớn nào ở Châu Âu mong Liverpool chiến thắng trong trận chung kết. Đấy có thể là thực tế. Cổ động viên của Man United hay Everton, những đối thủ truyền kiếp của Liverpool, hay của Barca và Bayern Munich, những đội bóng đã bị Liverpool loại, chắc chắn không muốn Liverpool vô địch. Nhưng nếu Liverpool vô địch, họ có phục không?

    Có! Liverpool sở hữu tất cả những phẩm chất của một đội bóng "quốc dân". Có cổ động viên nào không muốn đội bóng của mình được dẫn dắt bởi một HLV như Juergen Klopp? Có cổ động viên nào không muốn đội bóng của mình chơi thứ bóng đá cuồng say như một điệu rock mà Liverpool vẫn chơi? Thường thì người ta chỉ có thể chọn giữa chiến thắng và bóng đá đẹp. 


    Ở đây, Liverpool đang có cả hai. Chỉ có những người không bình thường (tất nhiên trừ các fan cuồng của những đội đối địch) mới không phải lòng một đội bóng như The Kop!

    Nếu chúng ta nhìn lại hình trình của Liverpool, ta có thể thấy rõ là thành công của không được dựng lên trong một ngày và không phải bằng tiền bạc. Liverpool bỏ không ít tiền để mua cầu thủ, đúng, nhưng không phải theo kiểu đổi tiền lấy danh hiệu. Họ đi theo một chiến lược bài bản, trong đó mỗi cầu thủ được đưa về đều phải trải qua một quy trình sàng lọc khắt khe. Có những cầu thủ đắt tiền (Van Dijk, Alisson, Keita). 

    Nhưng cũng có những cầu thủ có giá rẻ (Robertson, Matip, Wijnaldum). Đắt rẻ không quan trọng, quan trọng là họ phải là những cầu thủ mà Liverpool đang cần.

    Một đội bóng như thế mà không thể trở thành cảm hứng cho các đội bóng khác, thì đội bóng nào có thể? Một "người đẹp" như Liverpool, đâu thể cứ ngủ mãi ở trong rừng? Quan trọng là nếu không có hoàng tử nào tới giải cứu, thì "nàng" cũng biết cách tự tỉnh dậy.

    10 nhà vô địch Champions League gần nhất

    Mùa giải Vô địch Á quân
    2018/19 Liverpool Tottenham
    2017/18 Real Madrid Liverpool
    2016/17 Real Madrid Juventus
    2015/16 Real Madrid Atletico Madrid
    2014/15 Barca Juventus
    2013/14 Real Madrid Atletico
    2012/13 Bayern Munich Dortmund
    2011/12 Chelsea Bayern Munich
    2010/11 Barca Man United
    2009/10 Inter Bayern Munich

    Con số: 6
    Chiến thắng trước Tottenham đã giúp HLV Juergen Klopp chặn đứng chuỗi trận toàn thua ở các trận chung kết đã kéo dài tới con số 6. Trước trận đấu ở Madrid, Klopp đã thua ở trận chung kết Champions League 2013 (với Dortmund), chung kết Cúp Đức 2014 (Dortmund), Cúp Đức 2015 (Dortmund), Cúp Liên đoàn Anh 2016 (Liverpool), Europa League 2016 (Liverpool), Champions League 2018 (Liverpool).

    Liverpool trở lại top 3
    Với chức vô địch Champions League năm nay, Liverpool đã trở lại vị trí thứ 3 trong số những CLB giàu thành tích nhất ở Cúp C1/Champions League. Trước mùa giải này, Liverpool phải chia sẻ vị trí thứ 3 với Barca và Bayern Munich (mỗi đội có 5 lần vô địch). Nhưng sau mùa này, họ chỉ còn kém mỗi Milan (7 lần) và Real Madrid (13).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội