Bóng Đá Plus trên MXH

Khởi đầu mới cho Liverpool?
VỊNH SAN • 16:57 ngày 12/03/2021
Giữa cơn khủng hoảng tưởng như không lối thoát, Liverpool đã có chiến thắng quan trọng trước Leipzig. Nó mở ra cơ hội về một danh hiệu, đồng thời có thể là cú hích để The Kop tìm về ánh sáng.

    Fabinho chuyền bóng cho Sadio Mane. Mane lại chuyền cho Diogo Jota đang chạy phía trên, rồi bóng đến chân Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập điềm tĩnh đẩy bóng sang trái và ở tư thế yêu thích, tung cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Peter Gulacsi.

    Đó là phút 70. Và 4 phút sau, Divock Origi căng ngang để Mane đệm bóng tung lưới Gulacsi một lần nữa. Trước khi tiền đạo 28 tuổi ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool, tình huống thoát xuống của Origi là kết quả từ màn phối hợp giữa Trent Alexander-Arnold, Salah và Naby Keita.

    Liverpool đã lãng phí không ít cơ hội trong 69 phút đầu tiên. Nhưng rồi họ bỗng chính xác, mau lẹ và hiệu quả một cách lạ kỳ. Tất cả mang lại cảm giác về một Liverpool trước đây, đội bóng không ngừng gây áp lực, chuyển đổi trạng thái nhanh chóng và cực kỳ sắc bén khi tiến vào khu vực 1/3 sân đối phương. Bên ngoài sân, HLV Juergen Klopp vung hai nắm đấm và gầm lên dữ dội, giải phóng hết các bực bội suốt thời gian qua.

    Như đã thấy, chiến lược gia người Đức chịu rất nhiều chỉ trích vì phong độ thê thảm của Liverpool. Thậm chí, chính phương pháp và phong cách chiến thuật từng đưa Liverpool đến đỉnh cao của Klopp, nay cũng bị nghi ngờ. Nhưng trước Leipzig, mọi thứ được khôi phục hoàn toàn.

    Các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng trước Leipzig

    Alisson chắc chắn trong khung gỗ, Fabinho trở lại hàng tiền vệ, Gini Wijnaldum được giải phóng khỏi vai trò “số 6”, còn Thiago tập trung cho công việc sáng tạo. Và bên trên, Jota tiếp tục mang đến sự phấn khích như hơn 4 tháng trước, khi anh chưa phải rời xa sân cỏ vì chấn thương. Những yếu tố này mang lại lợi ích trực tiếp cho Mane và Salah. Việc của họ chỉ là ghi bàn, giống như cả hai vẫn làm. Khi cặp đôi này cất tiếng, không gì khác ngoài chiến thắng cho Liverpool.

    Cách đây vài hôm, sau thất bại trước Fulham, HLV Klopp quả quyết rằng các học trò của ông không bao giờ hết động lực. Chỉ là thời gian vừa rồi nó không được thể hiện mạnh mẽ như đã từng. Màn trình diễn của Liverpool trước Leipzig đã xác thực lời chiến lược gia người Đức. Quên đi lợi thế dẫn trước 2-0 ở lượt đi và bất chấp các cơ hội bị bỏ lỡ, Liverpool vẫn kiên trì trong việc tìm kiếm bàn thắng. Và khi nhịp điệu và cường độ quen thuộc được gây dựng lại, nó đã tới.

    Câu hỏi đặt ra là, liệu Liverpool có thể duy trì những điều tốt đẹp này ở Premier League? Cũng lưu ý, “sân nhà” mà họ vừa chơi là Budapest, cách 2.000 km so với Anfield, nơi đã chứng kiến 6 thất bại liên tiếp của Liverpool.

    Có nhiều dấu hiệu để tin rằng, đây hứa hẹn là bước ngoặt cho thầy trò Klopp. HLV người Đức không hề quá khi khen ngợi các học trò đã tạo nên “màn trình diễn đặc biệt tốt và đẳng cấp, vừa khôn ngoan trong phòng thủ vừa mạch lạc lúc tấn công”. Cộng thêm việc cởi bỏ được áp lực và tinh thần lên cao, The Kop hoàn toàn có khả năng hoàn thành phần còn lại mùa giải một cách tốt nhất. Ít nhất họ cũng chơi với niềm tin về một danh hiệu, đủ để khỏa lấp nỗi thất vọng chịu đựng nhiều tháng qua.

    “Chúng tôi không nghĩ quá xa về chức vô địch Champions League”, HLV Klopp nói, “Nhưng bạn biết đấy, lý do duy nhất để chiến đấu ở giải đấu này chính là ngôi quán quân”.

    Dấu ấn Mane và Salah

    Kể từ khi gia nhập Liverpool ở mùa giải 2017/18, Mane đã ghi 12 bàn ở vòng knock-out Champions League. Duy nhất Cristiano Ronaldo ghi được nhiều bàn thắng hơn (13) so với Mane trong cùng giai đoạn. Về phía Salah, anh đã có 25 bàn ở mọi mặt trận mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác đang chơi ở Premier League.

     

    Tags: The Kop
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội