Bóng Đá Plus trên MXH

Kết thúc bán kết lượt đi Champions League: Bóng đá thực dụng lên ngôi
Việt Dũng • 15:54 ngày 24/04/2014
Kết thúc 2 trận đấu lượt đi vòng bán kết Champions League, chỉ có 1 bàn thắng được ghi, và đội bóng duy nhất bị thủng lưới ấy là đại diện duy nhất đã không chấp nhận chơi phòng ngự.
    Mùa giải 2012/13, trong số 4 đội có mặt tại bán kết gồm Bayern Munich, Borussia Dortmund, Real Madrid và Barcelona, không một cái tên nào theo đuổi lối chơi phòng ngự thực dụng. Có thể xem đây là một mùa giải của bóng đá tấn công, và hiển nhiên đội bóng tấn công hay nhất đã lên ngôi, sau khi “nghiền nát” Barca tới 7 bàn không gỡ tại bán kết.

    Mãn nhãn, đó là cảm xúc của người hâm mộ sau khi theo dõi 2 lượt trận bán kết Champions League mùa trước. Dortmund dù chẳng phải đại diện thực thụ của bóng đá tấn công (thực chất là một đội siêu phản công), nhưng sức sát thương của họ vẫn là vô cùng lớn. Nói gì thì nói, đối với người thưởng thức bóng đá, điều tuyệt vời nhất vẫn là được xem một trận cầu mở, ít toan tính chiến thuật và có nhiều bàn thắng.


    Chính vì thế, hẳn nhiên 2 trận bán kết lượt đi mùa này đã ít nhiều khiến các tín đồ túc cầu giáo phải thất vọng. Nếu như ở lượt đi bán kết mùa giải trước đã có tới 9 bàn thắng được ghi, thì con số ấy ở mùa này chỉ là 1. Atletico Madrid hòa không bàn thắng với Chelsea, còn Real Madrid có thắng lợi tối thiểu trước nhà ĐKVĐ Bayern Munich.

    Đã có những nhận định trước vòng bán kết, rằng 2 trận đấu sẽ mang 2 màu sắc hoàn toàn đối lập. Nếu như Atletico và Chelsea là 2 đại diện tiêu biểu của trường phái phòng ngự phản công, thì Real và Bayern lại là những đội tấn công hay nhất thế giới. Ý kiến ấy chỉ đúng với cặp đấu thứ nhất, và đã hoàn toàn bị “việt vị” sau 90 phút tại Bernabeu rạng sáng nay.

    Dù được chơi trên sân nhà, các học trò của Carlo Ancelotti đã chơi thực dụng đến bất ngờ. Không ngạc nhiên khi Bayern cầm bóng nhiều hơn, nhưng cầm bóng tới 64% và sút bóng tới 18 lần so với 9 của chủ nhà Madrid thì lại là một thực tế ít ai dám nghĩ tới. Càng sốc hơn khi bất chấp tất cả những con số thống kê đó, một Real vốn chưa được đánh giá cao ở khâu phòng ngự lại bảo toàn được tỉ số 1-0 và thậm chí lại còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.


    Đó có thể coi là một sự thiệt thòi của bóng đá tấn công, hay nói cách khác, bóng đá thực dụng đã tạm thời lên ngôi. 3 trong số 4 đội bóng tại bán kết Champions League năm nay theo đuổi lối chơi thực dụng phòng ngự phản công (riêng trường hợp của Real chỉ là nhất thời, trước đối thủ mạnh Bayern Munich). Và các đội bóng thực dụng hơn đều đã nắm lợi thế nhất định: Chelsea cầm hòa Atletico trên sân khách, Real thắng Bayern 1-0 trên sân nhà.

    Sau 1 mùa giải bóng đá tấn công ghi dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá, sự thực dụng của những Inter 2010 và Chelsea 2012 đã quay trở lại bao phủ giải đấu danh giá nhất châu Âu, vào lúc thế lực Bayern đã không còn quá vượt trội. Vẫn biết đó là lẽ tất yếu của bóng đá hiện đại, nhưng dù sao, với người hâm mộ, sự lép vế của bóng đá đẹp, bóng đá tấn công cũng là một điều đáng tiếc.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội