Sevilla đã 5 lần vô địch Europa League từ mùa 2005/06 đến nay, trong đó lên ngôi ở cả 3 mùa gần nhất. Đến mùa này, với sự chèo lái của HLV tài năng Jorge Sampaoli, CLB xứ Andalucia quyết vươn mình ra biển lớn. Họ lần đầu vượt qua vòng bảng Champions League sau 7 năm chờ đợi, rồi tiếp tục hướng tới sứ mệnh lặp lại lịch sử là lần thứ 2 lọt vào tứ kết giải đấu số một châu lục, sau lần đầu tiên ở mùa giải 1957/58.
Tuy nhiên, Sevilla rút cuộc đã không thể hoàn thành nhiệm vụ lịch sử được giao, dù đã đứng trước cơ hội rất lớn. Khi bốc thăm, Sevilla đã được gặp Leicester, đối thủ vừa tầm nhất với họ tại vòng 1/8. Sevilla cũng giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi tại xứ Andalucia. Nhưng thật đáng tiếc, đội bóng của HLV Sampaoli đã để thua lại 0-2 trong cuộc tái đấu trên đất Anh, để rồi phải chấm dứt cuộc phiêu lưu tại Champions League trong tiếc nuối.
Thất bại này cho thấy Sevilla vẫn chưa đủ tầm và bản lĩnh để vươn ra biển lớn. Điều này được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trước tiên ở chính trận đấu tại King Power rạng sáng qua. Thầy trò HLV Sampaoli không vượt qua được áp lực, cảm xúc của một trận cầu lớn. Họ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn rồi phải nhận 2 bàn thua khá dễ dàng. Đặc biệt, tiền vệ hay nhất và lỳ lợm nhất của họ - Steven N’Zonzi - cũng bỏ lỡ cả cơ hội vàng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 khi sút hỏng quả penalty vào cuối trận.
Phải thừa nhận thần may mắn đã không đứng về phía Sevilla mà là Leiceister. Ngoài quả penalty hỏng ăn của N’Zonzi, còn là những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ của Sami Nasri hay Pablo Sarabia đầu trận, hay xa ngàng cũng từ chối một bàn thắng của Sevilla từ cú “nã đại bác” của hậu vệ trái Sergio Escudero ở giữa hiệp 1, rồi chưa kể chiếc thẻ đỏ đáng trách của Nasri ở phút 74.
Một điều không may nữa với Sevilla khi trận gặp Leicester lại diễn ra đúng vào thời điểm họ sa sút phong độ. Trước trận đấu này, họ trải qua 2 trận hòa liên tiếp tại Tây Ban Nha, qua đó gần như hết hy vọng tranh đua vô địch La Liga. Nhuệ khí của Sevilla bởi thế bị ảnh hưởng rất nhiều ở cuộc quyết đấu tại sân King Power.
Tuy nhiên, những điều không may ấy thực ra cũng chỉ phản ánh rằng Sevilla chưa mang tầm vóc của một CLB lớn, một kẻ nổi loạn có thể làm nên những điều vĩ đại. Họ không thể duy trì được sức mạnh ở giai đoạn quan trọng, cũng như không đủ bản lĩnh để kết liễu đối thủ trong những trận chiến một mất một còn.
Sevilla chưa thoát ra khỏi vỏ bọc của một kẻ chẳng dám mơ cao. Việc họ đều thất bại dù có tới 4 lần dự Siêu Cúp châu Âu trong 10 năm qua cũng đã nói lên tất cả. Với thất bại trước ngưỡng cửa lịch sử rạng sáng qua, Sevilla rõ ràng cần phải tôi luyện bản lĩnh và khát vọng nhiều hơn nữa mới đủ tầm vươn ra biển lớn.
Sevilla lần thứ 4 liên tiếp không qua mốc vòng 1/8 Việc không thể lần thứ 2 trong lịch sử lọt vào tứ kết Cúp C1/Champions League cũng đồng nghĩa Sevilla vừa trải qua lần thứ 4 liên tiếp không thể vượt qua vòng knock-out đầu tiên ở giải đấu số một châu lục. Cụ thể, họ 3 lần bị loại ở vòng 1/8 và 1 lần bị loại ở vòng bảng. 1 - Sevilla vừa trở thành CLB Tây Ban Nha đầu tiên trong 5 mùa gần đây bị một đội bóng Anh loại ở vong knock-out Champions League. 2 - Sevilla bỏ lỡ 2 quả penalty tại vòng 1/8. Trước đó Joaquin Correa cũng hỏng ăn trên chấm 11m ở trận lượt đi. CLB gần nhất trước đó gặp vận đen đúp này là Bayern ở mùa 2013/14. |