Trên nguyên tắc, dĩ nhiên chuyện Firmino và Kane hoàn toàn bình phục chỉ có thể là thông tin tốt đẹp - quá hay cho trận đấu lớn nhất thế giới tầm CLB. Giới hâm mộ trung lập háo hức chờ xem là chuyện đương nhiên. Giới hâm mộ Liverpool và Tottenham hẳn cũng vui mừng. Nhưng với bản thân những người trong cuộc, làm sao để khai thác tốt nhất diễn biến có lợi ấy mới là điều duy nhất quan trọng. Việc của họ đâu phải là hào hứng! Việc của họ chỉ thuần chuyên môn mà thôi.
Có vẻ như Liverpool hưởng lợi nhiều hơn với sự trở lại của Firmino. Bất quá, anh chỉ mới vắng mặt trong vài trận cuối mùa. Khi Firmino hoàn toàn bình phục, Liverpool không chỉ chào đón sự trở lại của một hảo thủ quen thuộc trên hàng công. Họ còn có thể khôi phục cách chơi nhuần nhuyễn nữa, bởi Firmino từ lâu đã ăn ý với Sadio Mane và Mohamed Salah đến mức, có thể tin rằng anh luôn biết đồng đội đang ở đâu, làm gì. Firmino đọc được cả suy nghĩ của đồng đội nữa. Trên hết, anh chính là cầu thủ quan trọng nhất nơi hàng công Liverpool, xét về chiến thuật. Klopp sẽ có rất nhiều giải pháp chiến thuật khác nhau, quanh Firmino, để tùy nghi sử dụng.
Chẳng ai phủ nhận tầm quan trọng của Kane bên phía Tottenham. Nhưng khác biệt đầu tiên là Kane đã vắng bóng khá lâu. Trên sân tập, Kane có thể “chạy như ngựa”. Nhưng cảm giác chơi bóng thật sự lại là chuyện khác. Trở lại và lập tức đá chính trong trận chung kết Champions League, đấy chưa chắc là giải pháp hoàn hảo.
Người ta thường nói: không ai thay đổi một công thức đang thành công. Vậy, HLV Mauricio Pochettino có thể “hy sinh” người hùng Lucas Moura để lấy chỗ cho Kane trong trận chung kết Champions League? Jermaine Jenas bàn: tốt nhất là chỉ dùng Kane trong khoảng 30 phút cuối.
Khác biệt giữa Kane, Son Heung-Min và Moura nơi hàng công Tottenham không hề tương đồng với khác biệt giữa các tiền đạo Liverpool với Divock Origi. Đương nhiên Origi sẽ phải vui vẻ nhường chỗ. Còn với Pochettino, “đả thông tư tưởng” là việc chưa chắc dễ làm, khi ông phải thuyết phục một trong những ngôi sao vừa nêu ngồi ngoài. Đây lại là trận đấu duy nhất, có thể quyết định toàn bộ lịch sử đội bóng. Sai một li, dễ đi một dặm.
Tóm lại, trong khi Klopp chỉ cần đơn giản đưa Firmino trở lại đội hình chính của Liverpool, với những rắc rối nhỏ sẽ được vi chỉnh trên sân tập, thì Pochettino lại phải toan tính thật kỹ: ông sẽ tận dụng chuyện Kane bình phục như thế nào. Ngày xưa, cả Brazil lên cơn sốt chỉ vì mỗi chuyện Zico bình phục. Anh trở lại trong niềm hân hoan và... sút hỏng quả phạt đền (vì cảm giác bóng chưa tốt, mức độ tập trung chưa cao?), khiến Brazil bị Pháp loại ở vòng tứ kết World Cup 1986! Pochettino hẳn đang “điên đầu” là bởi, muốn không dùng ngay một hảo thủ quan trọng như Kane, cũng... đâu có dễ!
Kane trong lần trở lại gần nhất Lần gần nhất Kane trở lại sau một thời gian (1 tháng) vắng bóng vì chấn thương là trận gặp Burnley hồi tháng 2. Khi ấy, anh di chuyển tổng cộng 10,6 km và thực hiện 9 pha chạy nước rút. Đấy là những con số cao hơn mức độ trung bình của Kane ở Premier League mùa này (di chuyển 10,4 km và chạy nước rút bình quân 8,2 lần/trận). Kane cũng ghi bàn ngay trong lần trở lại ấy. |