Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus: Theo dấu Inter 2010
HUY HIẾU • 07:28 ngày 11/12/2014
Juventus đã giành đúng 1 điểm trước Atletico rạng sáng qua, vừa đủ để họ đi tiếp. Juve chưa thể hiện được sức mạnh trước một đối thủ lớn cỡ Atletico, nhưng những gì hay nhất có lẽ Lão phu nhân vẫn còn “để dành” ở phía trước!
    VẪN CÒN PHẢI CHỜ…
    …Để thấy một “Đại Juve” thực sự ở cúp châu Âu. Đội quân của HLV Massimiliano Allegri đã chơi một trận đầy quyết tâm, cầm vé đi tiếp bằng chính mồ hôi, sức lực của họ, chứ không phải sự “ban ơn” từ Atletico vốn chỉ có mục tiêu giữ ngôi đầu. Dù vậy, thứ mà các tifosi trông đợi nhất, đó là chiến thắng thuyết phục của nhà vua Serie A trước đội ĐKVĐ La Liga, đã không tới!

    Juve sở hữu bóng tới 72%, con số mà cứ ngỡ Atletico đang đá với Barca. Tuy nhiên, Juve đã không thể biến ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng thành những cơ hội thực sự, chứ chưa nói tới bàn thắng. Những cơ hội nguy hiểm nhất đều thuộc về Atletico, đến nỗi thậm chí thủ môn Gianluigi Buffon còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với vài pha cứu bóng xuất sắc. Lão phu nhân chỉ có thể đe dọa Atletico bằng những cú sút xa, nhưng họ không đủ sắc sảo và may mắn để chọc thủng lưới đội á quân Champions League mùa trước. 

    Juve và Atletico hoàn toàn có thể bắt tay nhau chia điểm để cùng đi tiếp, nhưng diễn biến trên sân cho thấy họ đều muốn thắng, hai đội chỉ chùng xuống trong 5 phút cuối hiệp 2 để chọn giải pháp an toàn (Juve đi tiếp, Atletico đầu bảng). Trong suốt 85 phút, Juve đã chiến đấu bằng chính thực lực của họ, cũng như niềm kiêu hãnh của cả một nền bóng đá lớn đang ở thời suy vi. 

    Đó mới là dấu hiệu tích cực nhất từ phía Juve, chứ không phải chuyên môn. Chặng đường Champions League của Lão phu nhân vẫn còn những chương hồi hay nhất ở phía trước…


    GỢI LẠI INTER 2009/10
    Juve và Inter là tử thù, đặc biệt là sau vụ Calciopoli, bởi vậy so sánh dưới mọi hình thức với Inter đều bị xem là sự xúc phạm ghê gớm với Bianconeri. Tuy nhiên ở trường hợp này, có lẽ các Juventini cũng sẽ vui vẻ chấp nhận một ngoại lệ…

    Ít người còn nhớ rằng trước khi đăng quang Champions League mùa 2009/10, Inter đã trải qua vòng bảng đầy vất vả. Inter của HLV Jose Mourinho từng đối diện với nguy cơ bị loại, trước khi đánh bại Dinamo Kiev 2-1 ở lượt trận thứ tư bằng 2 bàn thắng ở cuối hiệp 2, giành vé đi tiếp để rồi cuối cùng làm nên lịch sử. Juve đang đi theo con đường tương tự như thế, chơi rất dở ở lượt đi vòng bảng, nhưng đã bắt đầu khởi sắc kể từ lượt trận thứ tư.

    Lão phu nhân chỉ còn chờ đợi sự lột xác thực sự kể từ vòng knock-out để giống đối thủ truyền kiếp 5 năm trước. Khách quan mà nói, đó không phải là hy vọng viển vông của các tifosi. Đội hình Juve hiện nay còn mạnh hơn cả Inter-Mourinho năm 2010, HLV Allegri đang được tạo mọi điều kiện (kể cả khía cạnh y tế, thứ ít NHM chú ý) để đạt mục tiêu.

    Vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới đến vòng knock-out, HLV Allegri còn đủ thời gian để khắc phục những điểm yếu, tăng cường lực lượng nhằm giúp nhà ĐKVĐ Italia thực sự hóa rồng ở Champions League. Giấc mơ đó không hề xa vời so với thực tế!

    VIDEO: Juventus 0-0 Atletico

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Căng tới mức không thay người!
    HLV Allegri của Juve và Simeone (Atletico) đã giữ nguyên 22 cầu thủ trong đội hình xuất phát cho tới tiếng còi mãn cuộc. Đây mới là lần thứ 3 trong kỷ nguyên Champions League, cả hai đội cùng “kiên quyết” không sử dụng quyền thay người. Nếu không theo dõi trận này vì cho rằng đôi bên thủ hòa để dắt nhau đi tiếp, hẳn sẽ phải nghĩ lại!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội