Tính ra, việc "gây án" với cả Chiellini và Evra từng khiến cầu thủ sinh năm 1987 này phải nhận tổng cộng 17 trận treo giò, 4 tháng cấm thi đấu và nộp hơn 100.000 bảng tiền phạt.
Chiellini "khoe vai" bị Suarez cắn
Ảnh chế Suarez tái ngộ Chiellini
Thực đơn đặc biệt của Suarez
Tính ra, Suarez có 3 lần bị treo giò vì tội cắn người trong quá khứ. Trước Chiellini còn 2 nạn nhân khác: Branislav Ivanovic (Chelsea, năm 2013) và Otman Bakkal (PSV, năm 2010).
VIDEO: Tái hiện hình ảnh Suarez cắn vai Chiellini bằng lego
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Với trường hợp của Patrice Evra, anh và Suarez nhiều lần gây hấn với nhau khi còn thi đấu ở Premier League. Hậu vệ người Pháp từng tố cáo bị Suarez gọi là "thằng mọi đen" đến 7 lần. Vì lời cáo buộc này, Suarez đã phải nhận án phạt cấm thi đấu 8 trận kèm nộp phạt 40.000 bảng vào tháng 12/2011 do Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đưa ra. Bởi sự kiện này, Suarez về sau đã từ chối bắt tay Evra khi M.U và Liverpool chạm trán.
Suarez không ưa Evra
Trong cuốn tự truyện của mình, Suarez thừa nhận đã sai
vì tấn công 2 hậu vệ đối phương bằng… răng, nhưng anh bác bỏ cáo buộc cho rằng mình đã phân biệt chủng tộc với Evra: “Cứ
gọi tôi là kẻ ăn thịt người hay gã ăn vạ nếu bạn thích, nhưng tôi không
phân biệt chủng tộc. Tôi từng bị treo giò 8 trận và tồi tệ hơn, bị gán
là một kẻ phân biệt chủng tộc. Đó là sự cáo buộc nghiêm trọng”.
“Tôi vô cùng đau đớn khi bị ám chỉ như vậy, vợ tôi cũng rất buồn khổ vì thông tin đó. Cô ấy biết tôi không phải người như thế. Tôi cũng đau vì trong tương lai, những đứa con tôi lớn lên sẽ có thể nghĩ sai về bố chúng. Đó là vết nhơ đeo bám tên tuổi tôi không cách nào gột sạch”.
VIDEO: Suarez không thèm bắt tay Evra khi còn thi đấu ở Premier League
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Suarez và Evra có thể sẽ được xoa dịu khi hậu vệ người Pháp vừa khẳng định sẽ bắt tay "cừu thù" khi Juve đụng độ Barca ở Berlin tháng tới. Anh nói: "Rất nhiều người đã hỏi tôi về chuyện này nhưng mâu thuẫn với Suarez trong quá khứ không phải là vấn đề đáng để nhắc tới. Điều quan trọng nhất là tôi sẽ chơi trận chung kết Champions League. Tôi tự hào với bản thân mình, hạnh phúc với màu áo mình đang mặc và tôi sẽ bắt tay cậu ta, chẳng có vấn đề gì. Nhưng tôi đảm bảo cậu ta sẽ phải cảm thấy sự có mặt của tôi trên sân".