Suốt từ năm 1988 đến ngày hôm đó, chưa một thủ môn Tam sư nào bị chỉ một cầu thủ sút tung lưới từ 3 lần trở lên (chính xác là kể từ lần Peter Shilton bị Marco van Basten dứt điểm tung lưới 3 lần năm 1988).
Với Hart, Ibra là cơn ác mộng. Nhưng rạng sáng qua, ở lần đầu tiên tại Champions League mùa này đeo băng đội trưởng Man City, thủ thành số 1 nước Anh đã chiến thắng được nỗi sợ hãi của mình. Tuy cũng 2 lần phải vào lưới nhặt bóng và 1 trong 2 bàn thắng ấy cũng đến từ chân của Ibrahimovic, nhưng cú đẩy penalty thành công cũng đã đầy đủ để chứng minh Hart là một tay quái kiệt.
Hẳn CĐV vẫn nhớ trong khi Ibra đã sẵn sàng để thực hiện cú sút thì Hart vẫn lang thang ở… phía sau khung thành đội nhà. Chiêu trò này ít nhiều khiến Ibra chủ quan và thực tế là siêu sao người Thụy Điển đã sút đúng vào tầm đổ người của Hart. Nếu Joe Hart không đẩy được quả penalty đó, để Man City rơi vào cảnh thủng lưới từ sớm, tinh thần các cầu thủ sẽ xuống rất nhanh và có lẽ Man xanh đã không thể kết thúc trận đấu ở Paris bằng kết quả hòa có lợi.
Báo chí Anh cũng rất phấn khích về màn trình diễn của Hart. Chiến thắng trong một tình huống 11m tại Champions League đã khó, chiến thắng trước một cầu thủ đã từng 4 lần sút tung lưới mình trong chỉ một trận đấu lại càng khó hơn. Hart xứng đáng được tôn vinh.
Hart là “vua đẩy penalty” mùa này Joe Hart đã trở thành thủ môn duy nhất tại Champions League mùa này cứu thành công tới 2 quả 11m. Trước đó ở vòng bảng, Hart cũng cản phá được cú đá penalty của Raffael ở trận gặp M’gladbach. Nếu tính cả mùa trước tới giờ, Hart đã đẩy thành công tới 3/4 quả 11m, nhiều nhất Champions League trong cùng thời điểm. |