Bóng Đá Plus trên MXH

Inter trả giá vì tư tưởng cầu hòa
GIA HƯNG • 13:35 ngày 30/11/2018
Đến Wembley với lợi thế trước chủ nhà Tottenham, nhưng Inter đã chọn cách tiếp cận trận đấu không hợp lý. Nó góp phần khiến đại diện của Italia thất trận với tỷ số 0-1, qua đó mất quyền tự quyết trong cuộc đua vượt qua vòng bảng.
    Trước khi đối đầu Tottenham trong trận đấu rạng sáng qua, Inter hơn đối thủ 3 điểm. Một trận hòa tại Wembley đủ giúp họ gần như chắc chắn vào vòng 1/8. Đó là lý do Inter chọn cách tiếp cận trận đấu với tư tưởng “cầu hòa”. Họ nhường thế trận cho Tottenham, oằn mình chịu các pha bắn phá của đội chủ nhà. Cách tính này thật ra hợp lý, nếu Inter chuẩn bị sẵn các phương án gây sức ép ngược lên đối thủ. Nhưng toan tính của HLV Luciano Spalletti đổ bể. Quyết định sử dụng Radja Nainggolan đầy mạo hiểm trở thành thảm họa, khi ngôi sao người Bỉ tái phát chấn thương mắt cá, phải rời sân ở phút 44. Đó gần như là dấu chấm hết cho Inter.

    Spalletti đã nhận sai. Ông thừa nhận đã dùng Nainggolan khi anh chưa khỏe hẳn. Toan tính đá một trận dằng dai từ sự có mặt của tiền vệ này khiến ông và Inter phải trả giá, vì đội khách không kịp phản ứng khi ngôi sao của mình chấn thương, khi bị Tottenham gia tăng sức ép, và khi bị dẫn bàn. Pha lập công của Christian Eriksen chỉ là hệ quả của sức ép liên tục mà Tottenham dồn lên Inter. 


    Trận thua Tottenham cũng phô bày tất cả các đặc tính của Inter mùa này. Đầu tiên: Sự phụ thuộc vào Nainggolan, và không có phương án 2. Tiếp đến là tâm thế tiếp cận trận đấu bị động. Trong 5 trận vòng bảng, Inter bị dẫn trước cả 5 lần. Trước Tottenham rạng sáng qua, phải đến phút 76, họ mới dứt điểm trúng đích lần đầu. Trong 3 trận gần nhất ở Champions League, đội bóng áo xanh-đen chỉ thực hiện được tối đa 2 cú dứt điểm trúng đích mỗi trận. Các màn lội ngược dòng trước Barcelona, PSV và chính Tottenham trước đó tạo ra ảo giác về sức mạnh. Nhưng như báo Bóng đá đã phân tích nhiều số trước, những cú hích về tinh thần đó dần sẽ hết phép màu. Tại Serie A, Inter cũng liên tục ghi bàn ở những phút cuối, nhưng khi cần thắng, ngay cả trước những đội nhỏ, họ lại không thắng được. 

    Các đặc tính này phản ánh rằng Inter chưa thể trở lại vị thế hùng mạnh như quá khứ. Spalletti cũng có cái khó, bởi như đã phân tích, ông không có các phương án dự phòng. Inter đã rất bất ổn ở nửa cuối mùa giải trước và mùa này tiếp tục chông chênh, âu cũng là điều dễ hiểu, bởi khó đội nào lột xác chỉ sau vài tháng. Nói thế để thấy, nếu Inter có bị loại từ vòng bảng Champions League mùa này, khi vào “bảng tử thần”, thì đó cũng không phải kết quả bất ngờ.

    Câu hỏi còn lại là: Liệu Tottenham có thắng được Barcelona ở lượt đấu cuối? Trả lời: Hoàn toàn có thể. Dù trận thua sân nhà gần nhất của Barca tại Champions League từ tận mùa 2012/13 (lượt về bán kết thua Bayern 0-3), thì phải thấy, đội bóng Catalunya chẳng việc gì phải bung sức khi đã nắm vé đi tiếp. Chỉ cần Barca không dùng đội hình mạnh nhất và xao nhãng đôi chút, Tottenham sẽ có cơ hội. Mùa này, Barca đã thua 1 trận sân nhà, trước Betis ở La Liga.

    15 năm trước, Inter cũng bị loại từ vòng bảng 
    Đó là mùa 2002/03. Đội bóng vừa thay HLV Hector Cuper bằng Alberto Zaccheroni đã bị loại từ vòng bảng Champions League, và đó là lần gần nhất Inter chịu kết cục như vậy. Năm đó, họ ở cùng bảng Barca, Newcastle, Leverkusen.

    0 - Inter chưa từng hòa khi thi đấu trên đất Anh. Đội bóng của Italia đá 14 trận, giành 4 chiến thắng, và để thua 10 trận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội