Bóng Đá Plus trên MXH

Ibrahimovich, thời gian không chờ đợi
Trần Minh • 06:42 ngày 09/03/2016
Zlatan Ibrahimovic đã có một sự nghiệp lẫy lừng, chỉ trừ duy nhất một vết gợn: anh chưa từng vô địch Champions League. Thậm chí Ibra còn chưa xuất hiện trong một trận chung kết nào. Ở tuổi 34, anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.
    Đêm nay, khi Ibrahimovic đến London cho trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League, anh sẽ đối diện với một quang cảnh từng làm mình mất ngủ. Cũng vòng đấu này, cũng mặt sân này một năm về trước, Ibra đã phải lãnh chiếc thẻ đỏ sau pha va chạm với Oscar, đẩy PSG vào cảnh mất người ngay trong hiệp 1. Và cho dù PSG đã may mắn giành vé vào tứ kết, họ cũng bị loại sau đó vì quá yếu lẫn non kinh nghiệm so với Barcelona.

    Hợp đồng của Ibra và PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa, việc đi hay ở của anh đang là một vấn đề lớn. Chelsea tận dụng ngay tình thế này để tung tin họ sẽ mang Ibra sang London vào mùa sau. PSG cũng phản công khi tung tin sẽ chiêu mộ Diego Costa. Đấy là cách mà các đội bóng lớn vẫn làm trước khi bước vào một trận cầu quan trọng.

    Thế nhưng từ góc độ của Ibra, anh thừa hiểu những việc ấy có ý nghĩa gì. Anh đặt vận mệnh của mình vào tay ông bầu Mino Raiola, một trong những nhân vật lọc lõi nhất trong giới “cò” cầu thủ. Anh cũng đủ kiêu hãnh và thông minh để biết ở tuổi 34, không có nhiều CLB sẵn sàng giang tay đón anh về với mức lương cao ngất ngưởng như hiện nay.

    Nói cách khác, PSG có thể là CLB lớn cuối cùng của Ibra. Rõ ràng hơn, PSG cũng chính là cơ hội cuối cùng để Ibra hướng đến danh hiệu mà anh chưa có: Champions League. PSG cũng đang nhìn vào phong độ của Ibra để tính tiếp chuyện có gia hạn hợp đồng với anh hay không. Ibra là ông vua ở Ligue 1, anh phá tan mọi hàng phòng ngự mà mình đối mặt, anh lập siêu phẩm hàng tuần. Nhưng PSG đã ở vào tình thế làm vua một cõi. Không có anh, họ vẫn có thể vô địch Ligue 1 không mấy khó khăn. Cái mà các ông chủ của PSG cần là một danh hiệu quốc tế. Mà đấy vẫn luôn là điểm yếu của Ibra.


    Ibra là ông vua ở những giải vô địch quốc nội, từ Hà Lan, Italia cho đến Pháp. Ở Tây Ban Nha, anh cũng là vua ở một nơi có cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi trước khi cuộc xung đột với Pep Guardiola diễn ra. Thế nhưng Champions League lại là một câu chuyện khác. Anh không có duyên với những giải đấu cúp. Ở đó, anh luôn tỏ ra căng thẳng hơn so với giải vô địch quốc gia. Có thể việc phải đối diện với khả năng bị loại khiến Ibra hồi hộp, bởi anh chẳng có cơ hội sửa sai như ở giải vô địch. Nhưng có một sự thật là thời gian càng trôi đi, điều ấy lại càng tạo vết hằn lên Ibra. Chiếc thẻ đỏ tại London một năm trước là một ví dụ. Anh càng nôn nóng muốn thể hiện, anh càng có nguy cơ phạm sai lầm.

    “Không vô địch Champions League, tôi vẫn có một sự nghiệp vĩ đại,” Ibra nói. Chẳng ai phủ nhận điều đó. Nhưng ta biết trong con người chinh phục và kiêu ngạo của Ibra, Champions League là một nỗi ám ảnh. Anh rời Inter sang Barcelona hồi 2009 là để vô địch Champions League. Nào ngờ anh vừa ra đi thì Inter vô địch mặt trận danh giá này và trên đường vào chung kết loại chính Barca của anh. Ngược lại, mùa giải trước khi Ibra đến và sau khi Ibra đi, Barca đều vô địch Champions League cả. Ba mùa bóng ấy là minh chứng cho luận điểm Ibra không phải là cầu thủ để dùng cho Champions League.

    Một con người ngạo nghễ như Ibra làm sao chấp nhận sống trong sự hoài nghi lớn như thế. Thế nên anh một lần nữa sẽ là nhân vật rất đáng xem, đêm nay cũng như những đêm Champions League sau nếu như PSG đi tiếp. Bởi thời gian đâu đợi anh nữa!

    VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Chelsea - PSG

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội