Barca thua 1-4 ở trận lượt đi trên sân nhà nhưng với chiến tích từng lội ngược dòng trước chính PSG trong quá khứ, Griezmann và các đồng đội vô cùng tự tin ở thế không đường lùi. Trên thực tế, Barca đã thi đấu rất hay trong hiệp 1 ở Paris và tạo ra rất nhiều cơ hội.
Kể cả khi bị Mbappe chọc thủng lưới trước, Barca vẫn thi đấu ngoan cường và gỡ hòa nhờ siêu phẩm của Messi. Tuy nhiên, trong một ngày Dembele quá vô duyên, Barca chỉ có thể hòa 1-1 trên sân PSG, qua đó chịu thua chung cuộc 2-5.
Chứng kiến màn khởi sắc muộn màng của Barca, Griezmann tiếc nuối: "Chúng tôi không đáng bị loại khỏi Champions League sớm như vậy, kể cả với người hâm mộ. Nhưng bóng đá là vậy.
PSG không tài nào phòng ngự trước chúng tôi. Messi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và chúng tôi còn được hưởng penalty. Nhưng Navas đã có một ngày xuất sắc.
Chúng tôi đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là trong hiệp 1. Chúng tôi nuối tiếc vì không thể giành chiến thắng. Thật xấu hổ nhưng đây là bóng đá, đây là Champions League.
Chúng tôi có Messi, chúng tôi kiểm soát bóng, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giải quyết trận đấu. Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn dài và chúng tôi vẫn còn cả một hành trình để phấn đấu".
Nói về việc mình được thi đấu trọn 90 phút, Griezmann thổ lộ: "Đôi khi tôi ngồi dự bị, đôi khi tôi chơi trọn 90 phút. Tôi ở đây để phục vụ đội bóng. Tôi cố gắng lạc quan và chuẩn bị tốt cho giai đoạn cuối mùa giải cũng như EURO 2020".