Bóng Đá Plus trên MXH

Fernandinho đá trung vệ: Canh bạc thua tất tay của Pep
Quang Hoà • 14:45 ngày 21/02/2019
Tiền vệ Fernandinho được HLV Pep Guardiola của Man City đánh giá rất cao ở sự đa năng. Tuy nhiên, khi đá ở vị trí trung vệ suýt nữa anh đã khiến đội nhà phải trả giá đắt khi thi đấu trên sân của Schalke (lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018/19).
    Trong bối cảnh Man City đang không có nhiều sự lựa chọn cho vị trí trung vệ, HLV Guardiola đã không ngần ngại để Fernandinho đá cặp cùng Nicolás Otamendi ở trung tâm hàng phòng ngự vào đêm qua. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 tuần trở lại đây cầu thủ người Brazil này làm nhiệm vụ của một hậu vệ chứ không phải tiền vệ sở trường (lần trước là ở trận Man City thắng Arsenal 3-1).

    Bình luận về quyết định để Fernandinho đá thấp hơn thường lệ, thuyền trưởng Man City cho biết: "Tôi biết Fernandinho có thể đá trung vệ và hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy. Fernandinho không nhỉ nhanh, mạnh trong không chiến mà còn có khả năng quan sát rất tốt. Khi nhận bóng, cậu ấy luôn có sẵn những ý tưởng trong đầu nên Man City có thể dễ dàng chuyển từ phòng ngự sang tấn công trong chớp mắt". 

    Thực tế thì Fernandinho đã chơi đúng như những gì HLV Guardiola mong đợi trong những phút đầu. Đây là quãng thời gian mà những cầu thủ tấn công phía trên như David Silva và Sergio Aguero được hưởng lợi rất nhiều từ những pha xử lý thông minh của cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk.

    Rất tiếc là thực tế đã chứng minh trong một trận đấu nhiều tranh cãi tới mức trọng tài phải 3 lần tham khảo công nghệ VAR, Man City cần một cầu thủ chuyên làm nhiệm vụ phòng ngự hơn là Fernandinho, vốn không phải là trung vệ đích thực. Người đó có thể là Vincent Kompany, thủ quân người Bỉ vừa kịp bình phục chấn thương để ngồi dự bị và vào sân đá thay cho David Silva trong hiệp 2.


    Chứng kiến Man City để đối phương nhanh chóng đảo ngược tình thế trong vỏn vẹn 7 phút cuối hiệp 1, người ta mới thấy chấn thương của trung vệ John Stones tai hại đến mức nào. Chính từ tình huống Fernandinho phạm lỗi với Salif Sane trong vòng cấm vào phút 45, Schalke mới được hưởng quả phạt đền thứ 2 giúp Bentaleb có cơ hội hoàn tất cú đúp từ cự ly 11m.

    Không phủ nhận Fernandinho đã đá trung vệ khá ổn ở trận Man City thắng Arsenal 3-1, song rất tiếc là điều tương tự không được lặp lại trước Schalke. Sự thất thường của anh rõ ràng là điều mà HLV Guardiola cần phải hết sức lưu ý.

    Trong trường hợp HLV Guardiola vẫn cứ đặt niềm tin vào cậu học trò mang áo số 25, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông chấp nhận chơi một canh bạc ẩn chứa nhiều rủi ro. Trong một ngày đẹp trời, sự mạo hiểm của cựu HLV Bayern có thể không khiến ông phải trả giá. Tuy nhiên, ở đấu trường có tính cạnh tranh cao như Champions League, Man City cũng dễ mất trắng nếu Fernandinho cứ bất cẩn như những gì vừa thể hiện trước Schalke.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội