Bóng Đá Plus trên MXH

Drogba: “Tôi phải cầm lòng khi trở lại Stamford Bridge”
13:05 ngày 18/03/2014
Đêm nay, Drogba sẽ trở lại Stamford Bridge, mảnh đất mà 8 năm anh đã nếm trải nhiều thành công và kỷ niệm. Nhưng đêm nay cũng là đêm mà tiền đạo người Bờ Biển Ngà buộc phải nén lại những cảm xúc, khi đứng bên kia chiến tuyến, chống lại đội bóng mà anh dành nhiều tình yêu.

    Tám năm gắn bó với đội bóng thủ đô London (2004 – 2012), tiền đạo Didier Drogba đã giành rất nhiều những thành công. Với ba chức vô địch giải ngoại hạng Anh, 4 cúp FA, 2 League Cup và một Champions League, cùng rất nhiều những danh hiệu cá nhân cao quý, rõ ràng, những năm tháng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của “Voi rừng” đều ở Chelsea. 


    Rời khỏi The Blues gia nhập Galatasaray, Drogba không thể tưởng tượng đến một ngày anh phải chạm trán đội bóng cũ. Nhưng điều ấy đã xảy ra, duyên số tình cờ đưa Drogba tái ngộ Chelsea ở vòng 1/8 Champions League năm nay. Trở lại Stamford Bridge ở trận lượt về sau kết quả hòa 1-1 tại Istanbul, Drogba hẳn sẽ là cầu thủ có nhiều tâm trạng đan xen nhất.

    “Tôi tự hỏi bản thân mình rằng, cảm thấy thế nào khi trở lại Stamford Bridge. Thực sự cảm thấy vui khi được hội ngộ với những gương mặt quen thuộc mà tôi đã từng gắn bó trước kia, trong một trận đấu quan trọng ở một giải đấu lớn (Champions League). Nhưng thực sự ẩn sâu trong đó, việc gặp Chelsea khiến tôi cảm thấy thật sự khó khăn. Sẽ còn khó khăn hơn khi tôi sẽ phải đứng bên kia chiến tuyến chống lại đội bóng cũ. Lúc này, tôi là người của Galatasaray, và tôi phải giúp đội bóng của mình chiến thắng. Tôi phải chuyên nghiệp hơn”, Drogba chia sẻ cảm xúc trong cuộc họp báo trước trận đấu. 

    Drogba đã có những năm tháng thành công trong màu áo Chelsea

    Từng là người hùng của Chelsea với 157 lần lập công trong 341 trận trong suốt 8 năm, thậm chí còn được bầu chọn là danh thủ xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng, Drogba không biết phải cư xử thế nào nếu anh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ: “Với tất cả sự tôn trọng tôi dành cho cổ động viên Chelsea và đội bóng, tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn. Nhưng đây không phải là một trận đấu của riêng cá nhân tôi.  Nếu Galatasaray giành chiến thắng, tôi sẽ vui, vì đó là một trận đấu quan trọng của CLB tôi đang thi đấu”. 

    HLV của Drogba tại Galatasaray, Roberto Mancini cũng muốn đánh bại người đồng nghiệp phía Chelsea. Ông khẳng định đội bóng sẽ thi đấu tập trung và quyết tâm bằng tất cả những gì họ có. “Tinh thần và thái độ của đội bóng sẽ là điều quan trọng là trong trận đấu đêm nay. Chelsea là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá, nếu bạn tin tưởng bản thân mình”.

    “Nếu Galatasaray thắng, tôi sẽ đãi Mourinho một bữa tối”, Mancini nhấn mạnh. 
    TRÍ CÔNG • 13:05 ngày 18/03/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay