Bóng Đá Plus trên MXH

Đối thủ trong tôi: Philipp Lahm và sự tôn trọng dành cho Atletico Madrid
19:24 ngày 27/04/2016
Không phải tự nhiên mà trong suốt 1 thập kỷ qua, bóng đá Tây Ban Nha đã và đang thống trị thế giới. Atletico Madrid là một trong số đó. Và với tôi, Philipp Lahm, họ xứng đáng dành được những sự tôn trọng.
    Rạng sáng mai (28/1), Atletico Madrid sẽ tiếp đón Bayern Munich trong khuôn khổ lượt đi bán kết UEFA Champions League. Và trước khi cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá hoàn toàn đối lập nhau, giữa một bên lấy kiểm soát bóng là triết lý sống (Bayern Munich) với một bên thực sự sống khi không có bóng trong chân (Atletico Madrid), đội trưởng Philipp Lahm đã viết ra những tâm tư, suy nghĩ của mình trên trang Goal.  

    "Gửi những người bạn, những cổ động viên và những người yêu bóng đá 

    Chúng tôi, Bayern Munich đang ngự trị ở vị trí số 1 Bundesliga với 7 điểm nhiều hơn đội bám đuổi phía sau là Borussia Dortmud. Giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Và chiếc đĩa bạc thứ 4 liên tiếp chỉ còn cách chúng tôi đúng một trận đấu với Gladbach (Borussia Mönchengladbach) nữa thôi.  

    Nhưng thực sự là điều ấy cũng chẳng có gì là mới cả. Trong nhiều năm qua, Bayern Munich ít khi gặp vấn đề ở giải VĐQG. Chúng tôi là vị khách thường xuyên ở Champions League. Và ở đây, bạn ra sân là để giành chiến thắng, là để giành mọi danh hiệu. Đó dường như là điều tất yếu tại Bayern.  

    Lahm: Bayern ra sân là để giành chiến thắng
    Lahm: Bayern ra sân là để giành chiến thắng

    Chúng tôi thi đấu tốt trong mùa giải là nhờ sự xoay vòng lực lượng khéo léo của huấn luyện viên. Ông ấy luôn biết cách đảm bảo thể lực và điểm rơi phong độ cho các học trò ở những thời điểm thật sự cần thiết. Chẳng hạn như trận bán kết Champions League với Atletico Madrid rạng sáng mai.  

    Không phải tự dưng mà suốt 1 thập kỷ qua, bóng đá Tây Ban Nha đã và đang thống trị thế giới. Đó là một lối đá tấn công trong sự phối hợp nhuần nhuyễn ở đẳng cấp kỹ thuật tuyệt vời. Và ấn tượng hơn khi Atletico Madrid còn có thêm Diego Simeone, một bậc thầy về phòng ngự trên băng ghế chỉ đạo.  

    Atletico sở hữu những cá nhân xuất sắc ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Họ có một chốt chặn vững vàng mang tên Diego Godin, người sẽ không thể ra sân trong trận đấu tối nay. Trong khi trên hàng công là một tiền đạo nguy hiểm, Antoine Griezmann. Đây là một đội bóng có tuổi đời còn rất trẻ. Một CLB luôn đặt niềm tin vào những cầu thủ tiềm năng. Họ là một đội bóng mạnh, cầu tiến và tham vọng. Một đội bóng xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ đối phương.  

    Atletico xứng đáng được tôn trọng
    Atletico xứng đáng được tôn trọng

    Tháng 4. Một tháng thật nhiều biến động, đặc biệt là vấn đề thời tiết ở nước Đức. Nhưng chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào tác động tới đội bóng. Bayern Munich biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu đề ra. Đội bóng sẽ kết thúc mùa giải một cách thành công, với cú ăn ba danh hiệu vào tháng 5 tới.  

    "Tháng 4, tháng 4, chắc nó cũng chẳng biết điều gì nó muốn", tôi vẫn nhớ giai điệu trong bài đồng dao mà con trai tôi, Julian hay hát lanh lảnh. Sau mùa xuân khá ấm áp ở Munich, chúng tôi tư dưng phải thu mình trong những chiếc áo khoác dày cộm, mặc áo mưa, quần gió và thậm chí là cả bịt tai nữa. Lúc thì trời mưa, lúc thì trời lại nắng. Mọi thứ cứ thay đổi xoành xoạch, chẳng biết đường nào mà lần cả.  

    Tháng 4 cũng là khoảng thời gian gấp gáp ở Bayern. Cúp Quốc gia, Bundesliga rồi đến Champions League... Những trận đấu cứ diễn ra dồn dập, với đủ các đối thủ, đủ mọi sân đấu và đủ mọi giải. Thay vì đeo kính râm, che ô, mặc đồ thoải mái khi ở nhà hay đi ra ngoài thì chúng tôi mặc quần áo tập luyện.   

    Cũng may là giữa hai trận đấu gặp Werder Bremen ở Cúp Quốc gia Đức và chạm trán Atletico tại Champions League, tôi đã được HLV cho nghỉ xả hơi. Trận đấu với Hertha Berlin cuối tuần trước, thay vì cùng đồng đội ra sân thì tôi trở thành một CĐV đơn thuần, ngồi trước tivi và theo dõi các trận đấu của Bundesliga. Đó thật sự là một cơ hội hiếm có và thật sự hạnh phúc khi mình được cùng với gia đình tận hưởng một quãng nghỉ.  

    Hẹn gặp lại mọi người ở trận đấu rạng sáng mai, khi chúng tôi đối đầu với Atletico Madrid". 
    Philipp Lahm • 19:24 ngày 27/04/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay