De Bruyne & cú ăn ba xứng đáng cho lòng quả cảm

Trung Nghĩa
11:24 ngày 12-06-2023
Kevin de Bruyne đã phải hy sinh rất nhiều để giúp Man City hoàn tất cú ăn ba vĩ đại. Chiến đấu với cơ thể đầy thương tích bằng sự bền bỉ đáng ngạc nhiên, ngôi sao người Bỉ đã nhận được phần thưởng vô cùng xứng đáng.

Thi đấu trong 2 tháng với chấn thương

Kevin De Bruyne trông có vẻ mệt mỏi sau trận chung kết Champions League 2022/23. 60 trận đấu trong 12 tháng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia đã đẩy cơ thể anh vượt qua giới hạn. Và cơn đau do đứt gân kheo chân phải khiến anh có nguy cơ phải nghỉ thi đấu trong vòng 3 tháng tới. Nhưng trong mắt De Druyne, đó là một cái giá quá nhỏ phải trả để nhận về những tấm huy chương đang đeo trên cổ anh lúc này.

Thật vậy, tiền vệ của Man City và ĐT Bỉ đã đùa rằng, điều "khó chịu" thực sự duy nhất anh cảm thấy khi trở thành nhà vô địch Champions League là sớm phải nói với cô vợ Michele Lacroix rằng, cô ấy đã đúng.

“Tôi không hiểu tại sao hồi tháng 8 năm ngoái, vợ tôi lại nói: 'Anh sẽ vô địch Champions League'. Tôi không biết tại sao nhưng cô ấy luôn cho rằng tôi sẽ làm thế”, De Bruyne giải thích. “Hôm nay, cô ấy thậm chí còn nói trước trận đấu: 'Anh không cần lo lắng. Anh sẽ ổn thôi, anh sẽ giành được nó'. Cuối cùng thì hơi xấu hổ vì tôi phải nói với cô ấy rằng, cô ấy đã đúng!”.

Bây giờ De Bruyne có thể nói đùa nhưng anh đã không cười sau 35 phút của trận chung kết trên sân vận động Ataturk. Anh đã giấu kín chấn thương gân kheo suốt 2 tháng qua và mang đến những màn trình diễn nghẹt thở trước các đối thủ Bayern Munich, Arsenal và Real Madrid. Nhưng cuối cùng nó cũng bùng phát khi cơ thể anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Lần thứ hai trong 3 mùa giải, cầu thủ người Bỉ phải chấp nhận một trận chung kết Champions League khác bị cắt ngắn một cách tàn nhẫn.

Trong trận đấu với Chelsea ở Porto 2 năm trước, anh rời sân trong tình trạng chấn động, gãy xương hốc mắt và mũi sau khi va chạm với Antonio Rudiger. Lần này, trong trận đấu với Inter Milan, anh bị nghi ngờ bị rách gân kheo bên phải cấp độ 3.

Nhưng De Bruyne vẫn tỏ ra đầy mạnh mẽ. “Tôi chỉ cố gắng làm những gì cần làm”, De Bruyne nói với phong thái nhẹ nhàng vốn có. “Tôi luôn cố gắng cống hiến và nỗ lực hết sức có thể. Tôi làm mọi thứ để giành chiến thắng trong trận đấu. Tôi muốn sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo và nếu sau đó tôi dính chấn thương thì cũng không sao, tôi sẽ giải quyết”.

“Tôi thực sự cảm thấy ổn trong tuần này nhưng tôi đã được thông báo từ 2 tháng trước rằng, tôi có khả năng gặp rủi ro. Tôi chấp nhận điều đó. Tôi đã làm những gì tôi phải làm. Rõ ràng là tôi đã bỏ lỡ một số trận đấu nhưng những trận như Arsenal, Bayern và Real Madrid thì tôi đã làm được. Ngoài ra, tôi có một số việc cá nhân xảy ra với gia đình và tôi đã giải quyết ổn thỏa”.

“Tôi đã bị đau trong 2 tháng nhưng tất cả chỉ là những vết nứt nhỏ. Hôm nay gân kheo vừa gãy. Tôi cống hiến mọi thứ cho đội bóng của mình và những người trong câu lạc bộ biết điều đó. Tôi cảm thấy tự hào rằng tôi đã nỗ lực hết sức. Thật buồn khi tôi không thể đá hết trận nhưng cuối cùng chúng tôi đã vô địch Champions League, nên không có gì tệ cả”.

Không có chỗ cho sự bi quan

De Bruyne cho biết, anh sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe trong tuần này và nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ các trận đấu ở vòng loại EURO 2024 khi ĐT Bỉ gặp ĐT Áo vào thứ Bảy và ĐT Estonia 2 ngày sau đó. Điều này khiến anh chưa thể cán mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. 

Trong trường hợp tệ nhất, De Bruyne có thể sẽ phải nghỉ thi đấu tới 3 tháng. Điều này sẽ khiến anh bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải tới, nhưng tiền vệ này tỏ ra không hề bi quan. “Tôi không biết tôi sẽ ngồi ngoài bao lâu”, De Druyne nói. “Tôi không biết kế hoạch là gì. Tôi sẽ đi kiểm tra lại trong tuần này. Chắc chắn tôi sẽ không thể thi đấu cho ĐTQG, tôi biết điều đó. Thật đáng tiếc vì lẽ ra tôi đã chơi trận thứ 100 của mình ở ĐTQG nhưng không sao”.

Mặc dù bị buộc phải nghỉ thi đấu sớm, nhưng De Bruyne được nhìn thấy đã có những bàn bạc về chiến thuật với HLV Pep Guardiola trong hiệp hai. “Tôi chỉ muốn giúp đội của mình bằng cách này hay cách khác”, anh nói. “Tôi dính chấn thương và phải ra sân nên tôi muốn giúp đỡ đội bóng của mình bằng mọi cách có thể và tôi đã làm những gì cần làm”.

De Bruyne thừa nhận, anh có cảm giác vừa vui vừa nhẹ nhõm và không muốn nhìn tương lai quá xa. Thay vào đó, theo anh, hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. De Druyne cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù giành chức vô địch Champions League nhưng thành tích đó không thể định nghĩa sự nghiệp của anh. 

Tiền vệ người Bỉ nói: “Về cơ bản, tôi đã chiến đấu cả sự nghiệp với đội bóng của mình để giành được danh hiệu này. Nhưng tôi vẫn không nghĩ nó định nghĩa sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ điều đó có ích nhưng tôi không đánh giá bản thân hay sự nghiệp của mình chỉ dựa trên trận đấu này”.

“Tôi biết mình là ai với tư cách là một cầu thủ và một con người và tôi hạnh phúc, tự hào và hài lòng với con người của mình. Mọi người có thể nói rất nhiều về bạn nhưng nếu bạn hài lòng với bản thân và làm những gì bạn cần làm và cống hiến hết mình thì bạn có thể tự hào bất kể điều gì… Nhưng rõ ràng là bạn muốn giành chiến thắng”, anh nói thêm.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Inter sẽ ra sao sau thất bại tại chung kết Champions League?  Inter sẽ ra sao sau thất bại tại chung kết Champions League? 

    Inter đã thi đấu rất hay tại chung kết Champions League trước Man City. Nhưng họ lại quá thiếu may mắn trong việc xuyên thủng lưới Ederson, dù có rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Vậy, sau thất bại này, Inter sẽ ra sao?

  • Dimarco, 'mầm sống'  cần bảo tồn của Inter Dimarco, 'mầm sống' cần bảo tồn của Inter

    Inter đã thua Man City nhưng ý chí của họ không gục ngã, thể hiện qua những tiếng hét đầy quyết tâm của Federico Dimarco. Nếu may mắn hơn, hậu vệ trái người Italia đã có thể ghi bàn và biết đâu đưa Nerazzurri đến một kết cục khác.

  • Serie A cũng ăn 3, nhưng là… ăn đấm Serie A cũng ăn 3, nhưng là… ăn đấm

    Một năm bóng đá lãng mạn của Italia đã kết thúc theo cách buồn nhất có thể khi cả 3 đại diện của họ đều thua ở các trận chung kết cúp châu Âu mùa bóng 2022/23.

  • Pep Guardiola có bao nhiêu danh hiệu trên cương vị HLV? Pep Guardiola có bao nhiêu danh hiệu trên cương vị HLV?

    Câu trả lời là 35 chiếc cúp, sau khi Pep Guardiola vừa giành được danh hiệu Champions League cùng Man City nhờ đánh bại Inter ở trận chung kết, qua đó cân bằng thành tích giành 35 danh hiệu của Mircea Lucescu và giờ chỉ còn kém kỷ lục 49 chiếc cúp của Sir Alex Ferguson.

  • Vòng bảng Champions League mùa 2023/24: Inter chỉ là hạt giống số 2 Vòng bảng Champions League mùa 2023/24: Inter chỉ là hạt giống số 2

    Với thất bại trước Man City ở trận chung kết Champions League 2022/23, Inter sẽ chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 ở lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa tới.

  • Còn ai xuất sắc hơn Rodri? Còn ai xuất sắc hơn Rodri?

    Các giải thưởng được UEFA bình chọn đã vinh danh Rodri là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Champions League. Trong khi đó, nhà vô địch Man City cũng góp tới 7 gương mặt trong đội hình tiêu biểu.

  • Đâu là phiên bản Man City xuất sắc nhất của Guardiola? Đâu là phiên bản Man City xuất sắc nhất của Guardiola?

    Nhậm chức ở Man City năm 2016, HLV Pep Guardiola bắt đầu xây dựng cỗ máy Man xanh vào guồng từ mùa 2017/18. Kể từ đó đến nay, trải qua nhiều phiên bản, đội bóng của Guardiola dần trở thành cỗ máy hoàn thiện để rồi thu về vinh quang chói lọi mùa này.

  • Haaland có ăn ba cũng không thể cướp Quả Bóng Vàng từ Messi Haaland có ăn ba cũng không thể cướp Quả Bóng Vàng từ Messi

    Erling Haaland vừa khép lại mùa ra mắt trong mơ dưới màu áo Man City. Tiền đạo người Na Uy đã giành cú ăn ba, đồng thời xác lập một loạt kỷ lục ghi bàn. Nhưng chừng đó là chưa đủ để anh vượt Lionel Messi trong cuộc đua tới danh hiệu Quả Bóng Vàng.

  • Aguero bị ví như 'Terry mới' sau màn ăn mừng với Man City Aguero bị ví như 'Terry mới' sau màn ăn mừng với Man City

    Người hâm mộ cho rằng Sergio Aguero là John Terry mới sau khi huyền thoại của Man City tận hưởng chức vô địch Champions League đầu tiên của câu lạc bộ.

  • Haaland sánh ngang các huyền thoại Haaland sánh ngang các huyền thoại? Thật vậy sao?

    Haaland đã giành “cú đúp” danh hiệu cá nhân ngay mùa giải đầu tiên với Man City. Đó là chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và Champions League. Qua đó, anh sánh ngang với nhiều huyền thoại.

  • Giành Champions League, Pep gửi lời cảnh báo đầy sức nặng đến Real Guardiola đe dọa soán ngôi của Real Madrid

    Hân hoan khi cùng Man City vô địch Champions League 2022/23, HLV Pep Guardiola đã cảnh báo Real Madrid rằng khoảng cách 13 lần vô địch Champions League giữa đôi bên sẽ sớm bị san lấp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x