Trong những mùa giải gần đây, Chelsea và Barca là cặp đấu duyên nợ nhất tại Champions League, khi họ từng chạm trán nhau khá nhiều lần. Các CĐV của Chelsea hẳn vẫn chưa thể quên trận bán kết Champions League mùa 2008/09 với Barca, khi họ bị trọng tài Tom Ovrebo từ chối ít nhất 3 quả penalty, trước khi gục ngã bởi bàn thắng của Andres Iniesta ở những phút bù giờ.
Ba năm sau đó, cũng tại bán kết lượt về Champions League, Chelsea đã có màn trả thù ngọt ngào với bàn ấn định tỷ số 2-2 của Fernando Torres (chung cuộc Chelsea đi tiếp với tỷ số 3-2). The Blues giành quyền vào chơi trận chung kết và đánh bại Bayern để lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch Champions League.
Tối qua tại Nyon, Thụy Sỹ, buổi lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League một lần nữa lại đưa Chelsea và Barca hội ngộ nhau. Rất nhiều ý kiến, quan điểm đã được đưa ra, quá khứ được gợi mở lại. Tuy nhiên, HLV Antonio khẳng định những gì đã diễn ra trước đó không ảnh hưởng tới trận đấu sắp tới, đồng thời kêu gọi học trò viết tiếp lịch sử của mình.
"Những trận đấu đó đã là quá khứ, hiện tại là một câu chuyện khác, hoàn toàn khác. Những trận đấu như thế này là cơ hội tốt để mỗi cầu thủ khẳng định giá trị của mình. Chúng ta phải phản ứng tích cực với mọi vấn đề. Chúng tôi biết rất rõ ràng, một khi đã vào đến vòng này thì bạn phải sẵn sàng cho bất cứ đối thủ nào, mà ở đây là Barca", HLV Conte cho biết.
"Nhưng ưu tiên của chúng tôi là Ngoại hạng Anh và cố gắng nỗ lực chiến đấu để có tấm vé dự Champions League mùa tới. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Khi nào tới thời điểm chạm trán với Barca, chúng tôi sẽ nghĩ về trận đấu đó. Chúng ta phải thực tế rằng, giải đấu này là rất khó khăn. Chúng ta phải thi đấu với 120% sức lực nếu không muốn nhận kết quả xấu khi kết thúc mùa giải", chiến lược gia người Italia kết luận.