Chelsea tìm hy vọng từ quá khứ

Lộc Trần
08:15 ngày 14-04-2023
Thất bại 0-2 trên sân Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng qua là một ngọn núi rất lớn với Chelsea. Tuy nhiên, chiếu theo lịch sử của The Blues thì họ vẫn biết cách để vượt qua thử thách khổng lồ này.
Chelsea tìm hy vọng từ quá khứ

“Những điều đặc biệt có thể xảy ra ở trận lượt về trên sân Stamford Bridge tuần sau. Chúng tôi phải có niềm tin. Cánh cửa bán kết đang mở và việc chúng tôi có muốn mở rộng hơn nữa hay không là tùy thuộc vào chính mình”, HLV Frank Lampard tuyên bố ở buổi họp báo sau thất bại ở Bernabeu. Với tư cách người đứng đầu, Lampard buộc phải nói như vậy nhưng bản thân ông tin tưởng bao nhiêu vào cơ hội “ngược dòng” của Chelsea thì không ai rõ.

Bản thân Lampard cũng đang trong mớ bòng bong khi có quá nhiều thứ cần giải quyết cùng một lúc. Kể từ khi trở lại Stamford Bridge, Lampard đã thua cả 2 trận, lần lượt trước Wolves và Real. Thế nên, kêu gọi sự lạc quan từ người hâm mộ vào lúc này là một sự đòi hỏi lớn.

Về phần fan The Blues, thôi thì thực tại đã như vậy, họ đành lục lại quá khứ để có thêm chút niềm tin. Trước đây, không phải phải đội bóng Tây London chưa từng rơi vào hoàn cảnh bị dẫn với 2 bàn cách biệt sau trận lượt đi trên sân khách ở vòng loại trực tiếp Champions League. Mùa 2011/12 là ví dụ truyền cảm hứng nhất.

Chelsea hy vọng lật ngược tình thế ở lượt về trên sân nhà, như họ từng làm được ở mùa 2011/12 hay 2013/14

Lúc đó, ngay sau trận lượt đi vòng 1/8 mà Chelsea thua 1-3 trên sân của Napoli, HLV André Villas-Boas bị sa thải. Khó khăn chồng chất là thế nhưng người “chữa cháy” Roberto Di Matteo đã cùng The Blues thắng lại 4-1 ở trận lượt về tại Stamford Bridge, từ đó mở ra cuộc hành trình kỳ vĩ giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Đáng nói, Lampard chính là người ghi bàn thứ 3 ngày hôm đó để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Đến mùa 2013/14, The Blues trong tay Jose Mourinho cũng thua 1-3 trước PSG ở lượt đi vòng tứ kết. Đến trận lượt về, Chelsea đã tận dụng rất tốt bàn thắng trên sân khách của Hazard để thắng lại với tỷ số vừa đủ 2-0, với pha lập công chốt hạ của Demba Ba ở phút 87.

Thực tế thì cũng không cần nhìn xa như thế, ngay ở mùa trước, Chelsea bị chính Real thắng 3-1 ngay tại Stamford Bridge ở trận tứ kết lượt đi. Đến trận tái đấu ở Bernabeu một tuần sau đó, thầy trò Thomas Tuchel thậm chí đã dẫn 3-0 tới tận phút 80. Nếu tỷ số đó được giữ nguyên, Chelsea đã tạo nên một trong những cuộc “ngược dòng” lịch sử. Nhưng tất cả chỉ là “suýt” mà thôi, DNA vô địch của Real quá mạnh và họ cuối cùng vẫn là đội đi tiếp. Dẫu sao thì cuộc sống đã tạo ra giấc mơ, fan Chelsea tội gì mà không mơ thêm một giấc mộng lớn hơn?

Cơ hội đi tiếp của Chelsea ngang Bayern và Benfica
Theo góc nhìn của nhà cái Bet365, họ đánh giá rất thấp cơ hội ngược dòng của Chelsea trước Real. Cụ thể, tỷ lệ kèo Chelsea vào bán kết là 25/1 (đặt 1 ăn 25), tương đương với Bayern (đội đã thua 0-3 trên sân Man City) và Benfica (đội thua 0-2 trên sân nhà trước Inter).

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Osimhen trở lại, Napoli tự tin lội ngược dòng trước Milan Osimhen trở lại, Napoli tự tin lội ngược dòng trước Milan

    HLV Luciano Spalletti khẳng định: “Osimhen sẽ 100% có mặt trong trận lượt về với Milan”. Có chân sút người Nigeria, Napoli tràn đầy tự tin lật ngược tình thế vào thứ Ba tuần sau.

  • Benzema tuy già vẫn chẳng kém cạnh Haaland Benzema tuy già vẫn chẳng kém cạnh Haaland

    Karim Benzema đang xếp ngang hàng với Erling Haaland của Man City ở vị trí số 1 trong danh sách các chân sút hiệu quả nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ đầu năm 2023. Ở tuổi 35, ngôi sao người Pháp vẫn cho thấy sự sung mãn đáng kinh ngạc để tiếp tục trở thành vị thần hộ mệnh cho Real Madrid ở đấu trường Champions League.

  • 'Lưỡi gươm' Vinicius chém Chelsea như chém chuối   'Lưỡi gươm' Vinicius chém Chelsea như chém chuối  

    Trong trận Real Madrid gặp Chelsea ở tứ kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng nay, ngoài 2 pha kiến tạo thành bàn và 4 đường chuyền quyết định, Vinicius còn "tả xung hữu đột" xé toang hàng thủ đối phương và trở thành nỗi khiếp đảm của Fofana bên phía Chelsea.

  • Chelsea đừng trông chờ phép màu! Thực tế phũ phàng, Chelsea đừng trông chờ phép màu!

    Chán nản, suy sụp và thất vọng, đó có lẽ là cảm xúc của các fan Chelsea lúc này sau thất bại 0-2 của đội nhà trước Real Madrid tại Bernabeu. Chẳng có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, bất chấp ngọn lửa tinh thần đã được truyền đến thầy trò Frank Lampard một cách mạnh mẽ.

  • Napoli mất Anguissa và Kim ở trận lượt về với Milan Napoli mất Anguissa và Kim ở trận lượt về với Milan

    Gặp bất lợi về tỷ số sau lượt đi tứ kết Champions League, Napoli còn chịu thiệt về nhân sự, khi 2 trụ cột, André-Frank Zambo Anguissa và Kim Min-Jae, sẽ không thể góp mặt trong cuộc tái đấu Milan tuần tới.

  • Kết thúc chưa, Bayern? Kết thúc chưa, Bayern?

    Bayern đưa Thomas Tuchel về để hoàn thành mục tiêu “ăn 3” nhưng chỉ sau 1 tuần, họ dừng chân ở Cúp QG Đức và chuẩn bị rời tiếp Champions League. Màn thể hiện trên sân Etihad rạng sáng qua thực sự đáng quên, thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí NHM có lẽ là nụ cười khó hiểu của Tuchel ở những phút cuối trận.

  • Bastoni - Người hùng thầm lặng của Inter Bastoni - Người hùng thầm lặng của Inter

    Barella và Lukaku là những cầu thủ ghi bàn cho Inter trước Benfica ở lượt đi tứ kết Champions League 2022/23, nhưng trung vệ Alessandro Bastoni mới là người hùng thầm lặng trong chiến thắng quan trọng của đội bóng đến từ nước Ý.

  • 'Đặt gạch' chờ màn tái đấu trong mơ Real Madrid vs Man City 'Đặt gạch' chờ màn tái đấu trong mơ Real Madrid vs Man City

    Man City gọi, Real Madrid đã trả lời. Và trả lời dõng dạc bằng một màn dạo chơi khá nhàn nhã với chiến thắng 2-0 trước Chelsea tại Bernabeu. Cả hai đều đã chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội và tư cách của hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League 2022/23.

  • Lampard khẳng định Chelsea sẽ không bỏ cuộc Lampard khẳng định Chelsea sẽ không bỏ cuộc

    Phát biểu sau thất bại 0-2 trước Real Madrid, HLV tạm quyền Frank Lampard thừa nhận cơ hội ngược dòng của Chelsea là rất nhỏ nhưng đội bóng của ông sẽ nỗ lực tối đa.

  • Cucurella chịu bão chỉ trích vì khiến Chilwell 'ăn' thẻ đỏ Cucurella 'báo hại' khiến Chilwell lĩnh thẻ đỏ

    Người hâm mộ Chelsea đã nhắm vào Marc Cucurella một cách tàn nhẫn sau thẻ đỏ của Ben Chilwell ở trận thua của Chelsea trước Real Madrid.

  • Kepa bị chê là 'bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Chelsea', yêu cầu 'bán ngay lập tức' Kepa bị chê là 'bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Chelsea', yêu cầu 'bán ngay lập tức'

    Người hâm mộ Chelsea yêu cầu bán 'bản hợp đồng tồi tệ nhất' Kepa Arrizabalaga sau cơn ác mộng ở trận thua Real Madrid.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x