Trận đấu giữa Anderlecht và Bayern ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League đêm qua đã chứng kiến hình ảnh không mấy đẹp mắt, khi một nhóm CĐV của đội khách đã ném rất nhiều đồng tiền giấy mệnh giá 50 euro, 100 euro xuống sân Stade Constant Vanden Stock (Bỉ) để phản đối việc BTC sân bán vé quá đắt.
Tất nhiên, toàn bộ số tiền giấy này đều là tiền giả. Và lý do mà những CĐV của Bayern làm là bởi họ phải bỏ khoản tiền quá lớn, lên tới 100 euro để sở hữu một tấm vé vào sân theo dõi trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục giữa hai đội bóng.
Bên cạnh những đồng tiền giấy được ném xuống sân, các CĐV của Bayern cũng căng những băng rôn để phản đối việc thu phí quá đắt: "Sau cùng, lòng tham của các ngài cũng được thỏa mãn rồi chứ... 100 euro" là một trong những thông điệp được đưa ra trên các khán đài.
Đây không phải là lần đầu tiên các CĐV của Bayern phản đối việc này. Trước đó, hôm 27/9 vừa qua, khi Bayern hành quân tới sân của PSG, tấm băng rôn: "Chúng tôi không phải Neymar. Giá vé nên hợp lý một chút" cũng xuất hiện trên sân Công viên các Hoàng tử khi họ phải trả số tiền 75 euro để có một chiếc vé dự khán trận đấu.
Ở trận đấu đêm qua, Bayern đã có chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Anderlecht để tiếp tục bám đuổi PSG trên BXH, khi có 12 điểm, kém đội bóng nước Pháp khoảng cách 3 điểm.