Bóng Đá Plus trên MXH

Các cây viết TBN nói gì trước trận Barca-Man City?
BÌNH KHANG • 13:37 ngày 12/03/2014
Trận lượt về vòng knock-out của Champions giữa Barca và City đêm nay tại sân Camp Nou thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà báo Tây Ban Nha, bởi đội bóng xứ Catalunya đang choáng váng sau trận thua bẽ mặt trước Valladolid tại Liga, còn Man City buộc phải thắng nếu không muốn rời cuộc chơi tại đấu trường châu Âu.
    Đâu là những cơ hội để Man City lội ngược dòng thành công sau trận thua 0-2 ở lượt đi và Barca cần làm gì để bảo toàn chiến thắng? Đó là hai câu hỏi được đặt ra và sau đây là câu trả lời của các nhà báo Tây Ban Nha.

    Nhà báo Guillermo G.Uzquiano
    Sau khi xem trận đấu tồi tệ của Barca trước Valladolid, các khả năng có bất ngờ đã tăng lên đáng kể. Nhưng chính thất bại này đã đánh thức Barca và đội bóng này sẽ cảnh giác hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng một Manchester City dũng cảm hơn nhiều và họ cũng chẳng còn con đường nào khác. Có thể họ sẽ thể hiện tất cả các nguy cơ mà chúng tôi đã đề cập tới ở lượt đi ( bóng chết, sự đột phá của Toure, các cú sút  của Kolarov…) cộng với sự cơ động và ngẫu hứng ở khu vực vòng cấm địa mà Kun Aguero có thể tạo ra sau khi hồi phục thể lực.

    Cây bình luận Marti Perarnau
    Man Xanh có thể chiến thắng nếu họ làm cho Barca hoảng sợ, trong bối cảnh họ đang ở trạng thái tinh thần căng thẳng nhất từ đầu mùa bóng tới nay. Nếu đội bóng nước Anh phòng ngự tốt, cố gắng không để bị thủng lưới bàn nào trong hiệp một và có một số đợt phản công nguy hiểm, điều đó sẽ làm cho đội bóng của Tata Martino lo lắng. Đó chính là thời cơ để lội ngược dòng. Barca cần không cho Silva và Toure có thời gian và khoảng trống. Nếu để cho hai cầu thủ này tự do chỉ trong một phần mười giây hoặc nửa mét thì bộ đôi này cực kỳ nguy hiểm.



    Cây bút Santi Retortillo
    Rất ít cơ hội ngược dòng cho City. Kết quả 0-2 ở châu Âu là một hòn đá hầu như không thể phá nổi nhất là khi phải chơi trên sân Camp Nou. Pellegrini cần cho ra sân một đội hình tấn công trực diện và nhanh chóng mặt, với Negredo, Aguero, Silva hay Nasri, Navas, Toure và Fernandinho. Navas sẽ tấn công từ cánh phải để mở sân và tìm sự di chuyển của Aguero và ưu thế thể lực của Negredo. Yaya Toure sẽ đột phá với những sải chân dài và có thể tạo ra nguy hiểm từ tuyến hai.

    Nhà báo Jose David Lopez
    Chân thành mà nói, không có cơ sở thực tế để nghĩ City có thể lọt vào tứ kết Champions League sau khi bị thua 0-2 ở lượt đi. Nếu điều đó xảy ra, thì thủ phạm duy nhất là Barcelona. Chỉ cần giữ được sự thăng bằng và sự tập trung cao, một điều hầu như tự nhiên ở những trận đấu như thế này, thì Man City sẽ chẳng có cơ hội nào. Họ sẽ phải liều lĩnh hơn so với lượt đi trong tấn công, đặc biệt từ hai cánh. Barca cần cảnh giác trước các pha bóng chết và giữ bóng tốt, tận dụng các khoảng trống do chính họ tạo ra...Không cần nhìn vào đối thủ, chỉ cần tập trung vào trận đấu, Barca sẽ lọt vào tứ kết.



    Nhà báo Bruno Alemany
    Với một Barca ít đáng tin như hiện nay, Man City ít nhất có điều kiện gây ra sự sợ hãi cho đội bóng của Martino (bình thường thì chẳng đáng lo tý nào sau chiến thắng ở lượt đi). Đội bóng của Pellegrini có nhiều cách để nỗ lực ghi bàn đầu tiên của trận đấu, từ sự lưu thông bóng thanh thoát của Nasri, Silva, Toure và đồng đội đến khả năng bứt phá và sút xa của các tiền đạo.

    Nhà báo Daniel Cana

    Các cơ hội của Man City nằm ở chỗ họ tranh giành được bóng với Barca. Nếu họ làm được điều đó, họ sẽ có hai lợi thế: tận dụng được các khả năng cá nhân và gây khó chịu cho các cầu thủ áo đỏ-xanh. Sau trận thua ở lượt đi, đến lúc City buộc phải dâng cao và tấn công…Với tình trạng hiện nay, Barca cần ra sân với tuyến giữa mạnh nhất để kiểm soát bóng. Ở lượt đi, Barca đã chơi rất tập trung trong các pha bóng chết. Cần tiếp tục như vậy.



    Nhà báo Fernando Evangelio
    Cơ hội của Man City nằm ở chỗ ghi bàn sớm và tạo áp lực lên đối thủ. Rõ ràng, cách đặt vấn đề ở lượt về phải khác lượt đi. Man City sẽ phải mạo hiểm.  Và đó cũng là thời cơ để Barca ghi bàn. Barca cần cảnh giác trước các pha tấn công trực diện và khéo léo của Kun Aguero, sự di chuyển của Negredo, các pha bứt tốc và sút bóng từ tuyến hai của Toure hay Fernandinho, sự mở sân và ưu thế của City ở hai cánh, tài năng của Silva hay những pha bóng chết.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội