Bóng Đá Plus trên MXH

Blanc hài lòng, Mourinho xỉ vả phong độ hàng thủ
Hoàng Mai • 06:13 ngày 03/04/2014
Ức chế sau trận thua PSG tới 1-3 tại trận lượt đi tứ kết Champions League, HLV Jose Mourinho đã ném những lời cay nghiệt tới hàng thủ của Chelsea và tiền đạo Fernando Torres. Trong khi đó, HLV Laurent Blanc của đội chủ nhà tỏ ra hài lòng ra mặt.

    Để lọt lưới tới 3 bàn thua trong trận đấu đêm qua, HLV Mourinho tỏ ra cực kỳ tức tối trước màn trình diễn của hàng thủ mới chỉ để lọt lưới 2 bàn thua sau 7 trận gần nhất tại Champions League của Chelsea. HLV người BĐN cũng rất thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của Torres, người được ông tin tưởng đưa vào sân với mục đích thay đổi cục diện trận đấu.

    Mourinho đã chỉ ra lỗi trong từng bàn thua của Chelsea vào đêm qua, đặc biệt là tình huống để lọt lưới thứ 3 trong những phút cuối trận đấu: “Đó là một sự lố bịch. Hoàn toàn lố bịch. Ở bàn thua đầu tiên, chúng tôi kiến tạo cho tiền đạo đối phương, điều đáng nói là đã có không một ai đứng gần đó để ngăn chặn cú sút. Ở bàn thua thứ 2, (David) Luiz đã kém may mắn với bàn phản lưới, khi hàng thủ chọn vị trí phòng ngự không đúng cách. Còn ở bàn thua thứ 3, thật không thể hiểu nổi, họ cứ như đứng đó cho có vậy”.



    Khi được hỏi về những thay đổi vào hiệp 2, khi tỉ số đang là 1-1, bằng việc đưa Torres vào sân thay cho Andre Schurrle, Mou trầm ngâm: “Tôi đã có những thay đổi khi tỉ số là 1-1, bởi tôi nghĩ Torres có thể khiến Chelsea áp đảo sâu hơn nữa bên phần sân đối phương. Nhưng phong độ của cậu ấy là không tốt”.

    “PSG là một đội bóng có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Thật không dễ dàng cho trận lượt về. Chúng tôi không phải là một đội bóng tràn ngập tài năng, có thể ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng thôi, hãy cứ đợi xem”, Mou chốt lại.

    Trong khi đó, HLV Blanc tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn xuất sắc của các học trò, đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ 2: “Các cầu thủ của tôi đã thể hiện hết mình ở trận đấu này. Chúng tôi đã hơi thận trọng ở những phút đầu khi tỏ ra e ngại những pha phản công của Chelsea, nhưng hiệp 2 là một khoảng thời gian hoàn toàn khác. Chúng tôi đã có nhiều bóng hơn, và tất nhiên, cơ hội ghi bàn cũng cao hơn. Bàn thắng của (Javier) Pastore thật tuyệt. Đó là một nỗ lực đáng ghi nhận của cậu ấy”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội