Gặp lại Pháo thủ sau khi để thua tan nát 0-3 trên đất Anh, Real đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công nhưng họ lại bị thổi phạt đền ngay ở phút 13. May cho Real là từ cự ly 11m, Saka lại không đánh bại được thủ thành Courtois bằng cú bấm bóng kiểu Panenka.
Điều đáng nói là trước khi cầu thủ người Anh đá hỏng phạt đền, Bellingham đã cố gắng thao túng tâm lý đối thủ bằng cách vỗ vai và thì thầm điều gì đó với Saka. Không rõ thông điệp mà Bellingham gửi tới Saka là như thế nào, nhưng rất nhiều cư dân mạng đã thi nhau bình phẩm theo kiểu "nhét chữ vào mồm" cựu tiền vệ Dortmund.
Đơn cử như một tài khoản đã cho đăng dòng trạng thái: "Chắc là Bellingham đang cầu xin Saka mở ra cho Real một con đường sống". Cùng chung quan điểm là tài khoản quả quyết rằng: "Tôi nghĩ Bellingham đã nói: "Hãy làm ơn cho Real một cơ hội, để chúng tôi thắng đi mà"". Một tài khoản khác thì lại đồn đoán: "Nếu là Bellingham, chắc tôi sẽ hỏi Saka làm thế nào để 'bỏ túi' Declan Rice mới được".
Ý kiến trên rất phù hợp với thực tế trên sân, bởi Bellingham đã có một ngày thi đấu vất vả khi đối đầu với Rice ở khu vực trung tuyến. Trong một pha tranh chấp quyết liệt với Rice, Bellingham thậm chí còn khiến cho tiền vệ mang áo số 41 của Arsenal nổi nóng.
Quá bức xúc trước cú vào bóng thô bạo của Bellingham, Rice ngay lập tức lao vào đòi trả đũa. Nếu không có trọng tài và các cầu thủ xung quanh kịp thời ngăn lại thì Rice có lẽ đã dùng nắm đấm để nói chuyện với Bellingham.