Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern vào bán kết Champions League: Tấm vé đẫm mồ hôi
Đức Anh • 07:31 ngày 13/04/2018
Thắng 2-1 ở lượt đi nhưng Bayern vẫn phải chiến đấu hết công lực trước Sevilla ở trận lượt về trên sân nhà để có được kết quả hòa 0-0. Tấm vé vào bán kết của Hùm xám quả là toát mồ hôi.
    Khi lá thăm ghép cặp Bayern với Sevilla, nhiều người đã nghĩ tới những trận đấu dễ dàng cho đội bóng xứ Bavaria bởi họ hơn đối thủ về mọi mặt. Nhưng thực tế đã diễn ra khác, ngay cả khi Bayern có phần gặp may với chiến thắng 2-1 trên đất Tây Ban Nha trong trận lượt đi.

    Sau những bất ngờ với lối chơi tự tin, tấn công chủ động mà Sevilla tạo ra ở lượt đi, đội bóng của Montella tiếp tục chứng minh sự khó chịu ở trận lượt về. Sevilla vẫn chơi tốt. Họ thậm chí còn sẵn sàng chơi tiểu xảo để khiêu khích các cầu thủ chủ nhà. Chính sự chủ động của Sevilla đã khiến Bayern gặp không ít khó khăn để đối phó, nhất là trong bối cảnh họ có tới 6 cầu thủ có thể bị treo giò ở bán kết nếu nhận thêm 1 thẻ vàng. 

    Trong cả trận, Bayern không thực sự áp đảo Sevilla. Họ chỉ cầm bóng 51% và thậm chí chuyền ít bóng hơn (396 đường chuyền) so với đối thủ (410). Bayern tung ra 18 pha dứt điểm, 6 trúng đích nhưng không nhiều trong số đó gây khó cho thủ thành Soria. Trong khi đó, Sevilla chỉ có 10 pha dứt điểm và có một tình huống khiến các CĐV chủ nhà thót tim. Đó là tình huống đến ở phút 58, khi Correa đánh đầu từ quả phạt đưa bóng tìm xà ngang khung thành Ulreich. Ngoài tình huống này thì không ít pha lên bóng khác của Sevilla khiến hàng thủ Bayern chao đảo.

    Trong thế trận như vậy, nếu Correa thành công với cú đánh đầu thì Bayern chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, Sevilla không chỉ không gặp may mà họ còn phải đối mặt với một Bayern giàu kinh nghiệm. Trên sân, các cầu thủ Bayern đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo lối chơi của đội khách. Và ở băng ghế chỉ đạo, Heynckes già dơ biết Bayern phải làm gì.


    “Trong những trận đấu như thế này, đôi khi bạn không cần phải làm mọi cách để thắng trận. Tôi hài lòng với kết quả hòa bởi điều quan trọng với Bayern ở trận đấu này là tấm vé bán kết và bảo toàn lực lượng (không cầu thủ nào bị treo giò). Chúng tôi đã đạt được cả 2 mục tiêu đó”, HLV Jupp Heynckes phát biểu sau trận.

    Trước một Sevilla như một chú ngựa non háu đá, làm mọi cách để “gây sự” và khiến đối thủ phải lao vào cuộc chiến với họ, Hùm xám vẫn vững vàng với lập trường của mình. Bayern vẫn chơi chậm, triển khai tấn công bài bản chứ không không hề nóng vội. Họ luôn tạo ra được sức ép ngược để khiến Sevilla không thể vùng lên vào những thời điểm quan trọng.

    Cho dù vậy thì chiến thắng của Bayern phần nhiều dựa vào kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ cũng như sự tinh quái của HLV Heynckes. Còn nếu xét về phong độ, Hùm xám vẫn cần cải thiện nhiều. Trong hàng thủ, có ít nhất 4 tình huống hệ thống của Bayern hoạt động không tốt, trong đó Martinez và Hummels mỗi người 1 lần để mất bóng nguy hiểm. Còn ở trên hàng công, đáng ra Bayern phải có được ít nhất 1 bàn trận này để dập dắt hi vọng của đội khách, sau rất nhiều pha phối hợp đưa bóng tới vòng cấm Sevilla. Thầy trò Heynckes sẽ tiếp tục phải hoàn thiện mình để hướng tới chức vô địch.

    Martinez và James cùng dính chấn thương
    Trước lối chơi quyết liệt của Sevilla, 2 tiền vệ của Bayern là Javi Martinez và James Rodriguez đã dính chấn thương. Theo chẩn đoán ban đầu, bộ đôi này khó có thể kịp bình phục để ra sân trong trận đấu với M’gladbach vào cuối tuần.

    100 - Thomas Mueller và Jerome Boateng đã cùng nhau cán cột mốc đẹp ở trận đấu với Sevilla khi chơi trận thứ 100 tại đấu trường châu Âu cấp CLB. Với Thomas Mueller, cả 100 trận đó đều trong màu áo Bayern.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội