Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern Munich: Dáng dấp nhà vô địch là đây
Đỗ Trung • 11:15 ngày 26/02/2020
Tỷ lệ cược cho việc Bayern Munich đăng quang Champions League vào đầu mùa không hề cao so với những Man City, Liverpool hay Barcelona, song cứ sau mỗi lần đặt chân tới Anh, con số này lại thay đổi một cách khủng khiếp.

    Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 

    Còn nhớ sau lễ bốc thăm chia cặp đấu vòng 1/8 Champions League 2019/20 diễn ra, tỷ lệ cược cho Bayern vô địch chỉ là 10/1, tức đặt 1 ăn 10. Đây là tỷ lệ khá thấp so với những tên tuổi khác như Man City, Barcelona, Liverpool, Real Madrid, Juventus hay thậm chí cả PSG. 

    Thế nhưng, sau những gì thể hiện trước Chelsea tại sân Stamford Bridge, tất cả chắc hẳn đều đã có một cái nhìn khác về sức mạnh của Bayern (tỷ lệ cược cho việc Bayern vô địch Champions League mùa này hiện là 4/1). Đại diện Bundesliga dù phải làm khách song thi đấu trên cơ hoàn toàn so với đối thủ, và việc họ ghi 3 bàn thực tế là điều khá may mắn dành cho đoàn quân của HLV Frank Lampard.

    Chelsea xét cho cùng đã chơi không quá tệ. Họ chỉ thua bởi đơn giản Bayern quá mạnh, hơn hẳn về mặt đẳng cấp cũng như kinh nghiệm. Sau trận đấu, HLV Lampard gật đầu thừa nhận Chelsea xứng đáng thua, nhưng ông có lẽ nên cảm thấy... hài lòng vì dẫu sao The Blues đã không phải "lấy rổ đựng bóng" như Tottenham hồi tháng 10 năm ngoái.

    Sau hai lần hành quân tới London tại Champions League mùa này, Bayern đều khiến cho những vị chủ nhà xây xẩm mặt mày. Thậm chí, nhà ĐKVĐ Bundesliga còn ngày càng trở nên đáng sợ dưới bàn tay nhào nặn của HLV tạm quyền Hans-Dieter Flick, người rất có thể biến thành một Roberto Di Matteo mới (Di Matteo từng cùng Chelsea vô địch Champions League 2012 trên cương vị HLV tạm quyền).

    Flick thay thế Niko Kovac trước Giáng sinh năm ngoái, và ông không chỉ giúp Bayern dẫn đầu Bundesliga, mà còn đưa đội bóng thành một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa này. Trước Chelsea, Bayern đã phô diễn những gì gọi là tinh túy nhất của mình. Các pha phối hợp nhuần nhuyễn, uyển chuyển cùng tốc độ chóng mặt hoàn toàn làm Chelsea hoảng loạn.

    Bayern hoàn toàn vượt trội so với Chelsea

    Theo dõi Chelsea thi đấu, chúng ta chắc hẳn sẽ nhận thấy họ trông giống những kẻ học việc hơn. Chelsea của Lampard cũng theo đuổi triết lý bóng đá tấn công không khác gì Bayern, nhưng cái tầm của The Blues rõ ràng còn thua kém một đội lọc lõi, đẳng cấp như Hùm xám nhiều lần. 

    Bayern rất biết cách chớp thời cơ, điển hình là mỗi khi đoạt được bóng bên nửa sân Chelsea, họ ngay lập tức tổ chức tấn công chớp nhoáng. Chỉ với vài đường chuyền ngắn nhanh, chuẩn xác, bóng đá được chuyển tới chỗ của Lewandowski, và nếu lạnh lùng hơn, tiền đạo người Ba Lan chắc chắn đã giúp Bayern có bàn ngay trong hiệp 1.

    Pha bứt tốc kinh hoàng như một chiếc xe công thức một của hậu vệ cánh Alphonso Davies, trước khi kiến tạo cho Lewy ấn định chiến thắng 3-0 có lẽ đã lột tả hết sức mạnh cũng như sự khác biệt về mặt trình độ giữa Bayern và Chelsea. Trong khi cầu thủ của Hùm xám tỏ ra đặc biệt nhanh nhẹn, thì phía đối diện, dàn sao của Chelsea chậm chạp thấy rõ.

    Bên cạnh sự mượt mà về mặt lối chơi, Bayern dưới thời Flick còn có một điểm cải thiện quan trọng, đó là giúp Thomas Mueller hồi sinh. Tiền đạo người Đức vài năm trở lại đây đã cho thấy dấu hiệu sa sút, song lại đang tìm lại phong độ đỉnh cao. Bằng chứng là mùa này, Mueller đã ghi 9 bàn cùng 17 đường kiến tạo cho Bayern trên mọi đấu trường. Nếu không bị xà ngang từ chối, ngôi sao 30 tuổi đã đút túi 1 bàn rời Stamford Bridge đêm qua.

    Rõ ràng, Bayern hiện giờ vận hành như một cỗ máy, và đã đến lúc chúng ta cần có cái nhìn thực tiễn hơn về sức mạnh của đội bóng này. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Chelsea tiếp tục bị hủy diệt ở trận lượt về trên Đức, còn Bayern lừng lững bước vào tứ kết với lời tuyên chiến dành cho toàn châu Âu.

    Tỷ lệ cược cho chức vô địch Champions League 2019/20

    Bayern Munich: 4/1
    Man City: 4/1
    Liverpool: 13/2
    Barcelona: 7/1
    PSG: 9/1
    Juventus: 10/1
    Real Madrid: 12/1
    Atletico Madrid: 20/1
    Dortmund: 25/1

    XEM THÊM

    HLV Lampard hạ thấp Chelsea trước Bayern

    Trận đấu với Chelsea khiến cha con sao trẻ Bayern khó xử

    Robert Lewandowski: 'Vì Sir Alex, suýt nữa tôi đã gia nhập Man United'

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội