Bóng Đá Plus trên MXH

Barcelona thảm đến thế này sao?
Việt Hà • 07:27 ngày 15/09/2021
Từ thảm bại 2-8 cách đây một năm cho tới thất bại 0-3 trước Bayern vào rạng sáng nay, Barcelona vẫn không nhìn thấy một tia sáng nào ở phía cuối đường hầm. Đội bóng của Ronald Koeman vẫn dò dẫm trong đêm trường của một giai đoạn suy thoái.

    Phút 75 trận Barcelona vs Bayern, ống kính truyền hình lia về phía Jordi Alba vừa mới ra nghỉ. Hậu vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha nằm vật ra ghế sau, thở hắt từng cơn với khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi. Một hình ảnh tiêu biểu cho Barca bạc nhược yếu ớt bên cạnh một Bayern tràn trề sinh lực. Thế hệ của Alba, Sergio Butsquets đã không còn đủ sức gồng gánh đoàn tàu rệu rã.

    Barcelona đã thua theo cách của một đội nhóm cuối Bundesliga đối đầu Bayern. Không lên nổi bóng, không ý tưởng, thiếu cá nhân gây đột biến và lúng túng mắc sai lầm giữa sức ép ngộp thở từ Hùm xám. Từ khi nào Barcelona tụt lại phía sau Bayern một khoảng cách lớn đến vậy, hết thảm bại 2-8 lại tới màn đầu hàng vô điều kiện 0-3? Từ khi nào một trụ cột Barcelona “rụt cổ” trước Bayern ngay từ khi bóng chưa lăn? (một ngày trước trận đấu, Depay lên Twitter than thở “cười nốt hôm nay, mai thì không dám chắc”).

    Chẳng niềm kiêu hãnh nào còn sót lại khi xem Barcelona phòng ngự khốn khổ trước Bayern. Xét một cách công bằng Koeman không sai khi chủ trương cho các học trò chơi phòng ngự chặt chẽ, thận trọng trước đối thủ mạnh hơn. Các CĐV Barcelona dù sao cũng thông cảm với cơn bĩ cực thời hậu Messi.

    Có điều, Barcelona phòng ngự cũng không ra hồn. Sơ đồ 3-5-2 hóa thành 5-3-2 khi mất bóng chỉ đảm bảo được số đông phòng ngự nhưng không tạo nên một kết cấu vững chắc. Luôn có một khe hở lộ ra giữa hàng hậu vệ và tuyến tiền vệ, tạo cơ hội cho Leon Gorezka, Thomas Mueller không ít lần thoát xuống nguy hiểm.

    Cặp Frenkie De Jong – Butsquets lép vế hoàn toàn trước Joshua Kimmich – Goretzka. Ở hai cánh, Alba và Sergi Roberto vất vả ngăn chặn Jamal Musiala và Leroy Sane. Trong bộ ba trung vệ thì Eric Garcia và Araujo lộ rõ sự non nớt trong một trận cầu thượng đỉnh. Barcelona đứt gãy từ khâu pressing, chuyền bóng cho tới phản công. Ở phía trên, Luuk de Jong quá thiếu tốc độ để làm đối thủ bất ngờ. Những pha bứt phá đơn độc của Depay chỉ càng phơi bày sự nghèo nàn trong lối chơi của Barcelona.

    Thật khó tìm thấy điểm sáng nào trong thất bại 0-3 của Barcelona. Có chăng, chỉ là nhiệt huyết tuổi trẻ của những Gavi, Yusuf Demir, Alejandro Balde khi được vào sân ở hiệp hai. Nhưng việc Koeman phải tung vào sân những măng non mới 17, 18 tuổi là hoàn toàn bất đắc dĩ chứ chẳng phải một kế hoạch tác chiến nào cả. Barcelona hiện tại thiếu thốn trầm trọng con người cho những cuộc đối đầu đỉnh cao.

    Đội bóng đã chia tay Messi, Griezmann giờ không còn biết trông đợi vào ai. Thế hệ cựu binh của Butsquets, Pique, Alba đã ở sườn dốc bên kia. Depay chưa phải là nguồn cảm hứng như kỳ vọng. Pedri đang kiệt sức vì cày ải quá nhiều. Frenkie de Jong bị hạn chế trong một hệ thống mà anh không phát huy được phẩm chất kiến thiết bóng. Luuk de Jong rõ ràng là một bản hợp đồng thiếu chất lượng. Và quan trọng nhất là Koeman chưa tìm thấy lối ra cho Barca thời hậu Messi. Màn trình diễn thậm tệ trước Bayern đủ cho thấy khả năng xây dựng lối chơi (dù là phòng ngự hay tấn công) của vị HLV người Hà Lan.

    Bản thân Koeman cũng không có được sự thoải mái khi làm việc tại Barcelona. Những công kích mà ông hướng thẳng về chủ tịch Laporta cho thấy mối quan hệ không tốt đẹp giữa họ, và nó sẽ tác động tiêu cực tới bầu không khí đội bóng. Tại Camp Nou, từ quân đến tướng đều rơi vào trạng thái tinh thần xấu. Điều Barcelona cần nhất lúc này là những chiến thắng để xốc lại tinh thần, rất may khi lịch thi đấu của họ sắp tới chỉ toàn Granada, Cadiz, Levante.

    Nhưng bản chất của cơn suy thoái tại Camp Nou thì không ai có thể che đậy. Barcelona không còn là cái tên có thể dọa dẫm được các đối thủ tại sân chơi lớn nhất Champions League. Thậm chí, sẽ còn những kẻ khác thay thế Bayern dạy cho Barca những bài học tương tự 2-8, 0-3.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội