Trước trận đấu ở Champions League 2019/20 vào rạng sáng qua, Atletico vẫn chờ đợi sự lên tiếng từ các chân sút để có thể ghi nhiều bàn thắng hơn sau chuỗi trận tệ hại vừa qua, nhưng điều này vẫn không được cải thiện, và chiến thắng 1-0 trước Leverkusen chính là minh chứng cho sự khan hiếm bàn thắng ấy. Cũng chính bởi hàng công chưa cho thấy được sự hiệu quả, nên Atletico đành nhờ cậy vào sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự.
Atletico là đội để lọt lưới ít nhất (chỉ 2 bàn) trong số 4 đội ở bảng D. Ở đấu trường La Liga, cùng với Bilbao, Atletico là 2 đội bóng để lọt lưới ít nhất với chỉ 5 bàn sau 9 vòng đấu. Trận thắng Leverkusen 1-0 đã là lần thứ 8 trong 12 trận chính thức mùa này, họ giữ sạch lưới. Đáng chú ý là Atletico đã làm được điều này trước Leverkusen bằng một hàng thủ mới toanh với 4 tân binh là Trippier, Felipe, Hermoso và Lodi.
Trippier (trái) và đồng đội tiếp tục chơi vững chãi để giúp Atletico thắng trận
Nhưng để ghi bàn vào lưới Atletico lúc này là không dễ, đặc biệt là tại sân nhà Wanda Metropolitano của họ. Chỉ Eibar, Juventus và Valencia là 3 đội bóng có được bàn thắng tại đây nhưng Eibar cũng phải nhận lấy thất bại còn Juventus và Valencia cũng chỉ có thể buộc Atletico chia điểm. Hàng thủ là điểm tựa của Atletico, và cũng là nguồn cung cấp “đạn” cho hàng công nổ súng. Nên nhớ Atletico giành 3 điểm trước Leverkusen sau pha ghi bàn của Alvaro Morata và người kiến tạo cho anh chính là hậu vệ trái Lodi.
Hàng công tậm tịt, Simeone vẫn không lo lắng Diego Simeone tỏ ra không lo lắng dù hàng công chơi không hiệu quả. HLV người Argentina cho rằng những chân sút như Diego Costa, Alvaro Morata, Joao Felix “sẽ sớm tìm lại bản năng săn bàn, đặc biệt là Felix”. Ông nói thêm: “Felix sẽ trở nên đáng sợ khi hòa nhập được với môi trường mới”. |