Dù được đánh giá cao hơn nhưng Arsenal bất ngờ thua 0-1 ngay trên sân nhà Emirates ở trận đấu lượt đi cách đây gần 1 tuần. Vì thế, The Gunners bước vào trận lượt về với bất lợi rất lớn khi vừa phải thi đấu sân khách, vừa bị dẫn bàn. Vì thế, HLV Arteta đã kêu gọi, thúc giục, cảnh báo các cầu thủ Arsenal trước chuyến làm khách tại Paris.
“Giờ là lúc chúng ta cần phải tập trung tối đa. Hãy cống hiến hết mình vì trận đấu. Hãy biến sự phấn khích, nổi da gà, sự mong chờ thành một kết quả thi đấu tuyệt vời trên sân. Khi đã đến được đây rồi, chúng ta phải tận hiến”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha gửi thông điệp tới các học trò.
Ở trận lượt về, Pháo thủ sẽ có Thomas Partey trở lại nhưng sẽ không có nhiều cầu thủ đá chính ở đội một, bao gồm Gabriel Magalhaes, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Jurrien Timber, nhưng Arteta vẫn lạc quan, tin tưởng vào đội nhà. Tuy nhiên, các Pháo thủ phải "cống hiến hết mình" nếu muốn lọt vào trận chung kết Champions League đầu tiên kể từ năm 2006. Arsenal chưa bao giờ vô địch Champions League.
Nói về trận lượt đi, Arteta nhấn mạnh thêm: "Khi tôi đi qua đường hầm, tôi thấy Takehiro Tomiyasu ngồi ngoài, giống như Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Thomas Partey, Jorginho. Họ đều là những cầu thủ đá chính!
Và tôi thấy đội nhà thi đấu khiến tôi nổi da gà. Bởi vì chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả lại không như ý. 1 bàn là khoảng cách rất, rất, rất nhỏ. Đó là lý do tại sao tôi rất lạc quan trước trận lượt về này".
Có vẻ nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất tự tin trước đại chiến ở Paris. Nếu bị PSG loại, Arsenal sẽ lại có một mùa giải trắng tay và tiếp tục bị hoài nghi về bản lĩnh trước giai đoạn quyết định của mùa giải.