Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal buông hay không buông Champions League?
Hà Trang • 13:43 ngày 23/11/2015
Có quá nhiều bất cập khi cơ hội đi tiếp tại Champions League của Arsenal là rất nhỏ và câu hỏi đặt ra cho Arsene Wenger vào lúc này: Đá hay buông?
    Trước lượt trận quyết định với Dinamo Zagreb, huyền thoại của Arsenal, Ian Wright làm ngỡ ngàng tất cả khi tuyên bố: “Tôi hi vọng Arsenal sẽ bị loại khỏi Champions League”. Có thể tiêu cực nhưng cách nhìn của Wright rất thực tế. Danh thủ 52 tuổi muốn Arsenal tập trung vào giải Ngoại Hạng và thôi… mơ mộng rằng họ có thể vượt qua vòng bảng cúp châu Âu

    Trên thực tế, Arsenal đã mất cơ hội tự quyết. Arsene Wenger cần phải nín thở chờ xem liệu Bayern Munich có bung hết sức trong cuộc đối đầu với Olympiakos hay không. Chỉ cần đội bóng Hy Lạp giành thêm được 1 điểm, cánh cửa sẽ đóng sập với Arsenal. Kể cả khi Olympiakos bại trận trước Bayern, họ vẫn chiếm lợi thế hơn hẳn Arsenal khi 2 đội đụng độ nhau trong lượt đấu cuối trên đất Hy Lạp. Hiệu số của Olympiakos hiện hơn Arsenal 4 đơn vị, trận lượt đi họ giành chiến thắng trên sân khách với tỷ số 3-2. 

    Đấy mới là những yếu tố khách quan, thực lực hiện tại của Arsenal cũng không đảm bảo điều kiện cần. Trước cuộc đón tiếp Dinamo Zagreb, danh sách chấn thương của Wenger bổ sung 2 cái tên Coquelin và Arteta. Tổng cộng, có đến 8 cầu thủ trong đội một của Pháo thủ không sẵn sàng vào lúc này, bao gồm thêm Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Walcott, Welbeck, Wilshere và Rosicky.

    Wenger đang rất đau đầu vì thực tại

    Wenger thừa nhận tập thể của mình đang rơi vào tình huống vô cùng khó khăn dù vẫn tỏ ra rất tự tin. Ở vị trí của mình, ông thầy người Pháp buộc phải tự tin… ra mặt nhưng trong thâm tâm, rõ ràng Wenger có một cuộc chiến giằng xé. Đúng như Ian Wright nói, Wenger cần phải xác định mục tiêu chính trong mùa này. Giải Ngoại Hạng đang bước vào giai đoạn vô cùng khắc nghiệt. Cứ nhìn cái cách Arsenal vừa bỏ lỡ cơ hội vươn lên đầu bảng sau thất bại trước West Brom là đủ hiểu. Tốn sức vào Champions League lúc này có nên không?

    Cách đây gần 1 tháng, Arsenal đã có một trận đấu “vô bổ” tại Cúp Liên đoàn. Không những không thể thắng Sheffield Wednesday, Pháo thủ còn mất liền Oxlade-Chamberlain và Walcott ngay trước thềm trận đại chiến lượt về với Bayern. Cũng kể từ đó, Arsenal thua 3, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, qua đó thụt lùi trên mọi mặt trận.

    Xét về tính chất, trận đấu với Dinamo tới đây cũng có thể xem là... vô nghĩa. Không nắm bất cứ cơ hội tự định đoạt nào trong tay, việc Wenger hối thúc học trò căng sức có thể dẫn đến những chấn thương đáng tiếc tiếp theo. Nếu như những Alexis Sanchez, Mesut Oezil hay Santi Cazorla cứ thế độ gục xuống sân, mùa giải sẽ chấm dứt ngay lúc này với Arsenal. Chơi vì danh dự hay dành sức cho tương lai, Wenger phải quyết định thôi!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội