Davies không phải cầu thủ mà HLV Vincent Kompany mong chờ sẽ tạo ra khác biệt trên hàng công. Những gương mặt đó phải là Musiala, Michael Olise, Serge Gnabry, Kingsley Coman hay Leroy Sane. Nhưng không một ai trong số này xuyên thủng được hàng thủ kỷ luật của Celtic, hay nói đúng hơn là thắng được đôi bàn tay nhựa của Kasper Schmeichel, người nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tại trận lượt về ở Allianz Arena.
Ngay cả bàn thắng của Davies cũng không có dấu ấn của hàng công được kỳ vọng. Olise câu bóng cầu may vào phút cuối cùng và Leon Gorezka bay người đánh đầu dũng mãnh. Pha đẩy bóng của Schmeichel đã tạo điều kiện cho Davies ập vào sút tung lưới trống. Sau trận đấu, tờ Bild bình luận “Thật may vì đã gia hạn hợp đồng với Alphonso Davies”. Nhưng có một ngôi sao lớn hơn cũng vừa được gia hạn cách đây vài ngày, với một hợp đồng kỷ lục về thời hạn và tài chính, nhưng lại im tiếng khi Bayern cần đến anh.
Đó là Jamal Musiala. Được xem là ngôi sao số một của Bayern và bóng đá Đức, tiền vệ 21 tuổi luôn được chờ đợi sẽ tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, Musiala đã chơi dở trong cả hai trận lượt đi và về với Celtic. Ở trận đấu rạng sáng nay, số 42 của Bayern đã không tạo ra khác biệt trong vai số 10. Musiala cầm bóng nhiều nhưng khá rề rà và thiếu sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng. Trước khi bị thay ra vào phút 90+5 (Thomas Muller vào thay), Musiala không có pha qua người nào thành công, thất bại 3/4 pha tranh chấp tay đôi.
Điều đáng nói, Musiala đã luôn mất hút như vậy trong các trận cầu sống còn tại Champions League. Tiền vệ người Đức mới có 6 bàn thắng sau 44 lần ra sân tại giải đấu danh giá nhất châu Âu và chỉ 1 trong số đó được thực hiện tại vòng knock-out Champions League (trước Lazio tại lượt đi vòng 1/8 mùa giải 2020/21). Còn trong 15 trận gần đây tại vòng loại trực tiếp Champions League, Musiala không có nổi một bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Đó chắc chắn là một thống kê nói lên nhiều điều. Musiala có thực sự là một cầu thủ lớn hay không?
Với 15 bàn thắng và 8 kiến tạo ở mùa giải này, Musiala đã chứng tỏ tài năng nổi trội. Tuy nhiên cầu thủ 21 tuổi luôn gặp vấn đề trong việc duy trì phong độ ổn định. Kể từ đầu năm 2025, Musiala đã sa sút rõ rệt với chỉ 1 bàn thắng (0 kiến tạo) trong 10 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường. Đối thủ càng lớn, càng khó chơi thì Musiala càng chìm nghỉm. Cuối tuần trước, ngôi sao số một của Bayern đã không thể cựa quậy giữa hàng tiền vệ giàu sức sống của Leverkusen.
Sau khi gia hạn thành công với Musiala vào hôm 14/2, GĐTT Max Eberl vui mừng khẳng định “chúng tôi đã làm một điều tốt nhất cho tương lai của Bayern”. Có thể nói mọi kế hoạch và tham vọng của Hùm xám đều phụ thuộc vào ngôi sao 21 tuổi. Nhưng nếu Musiala tiếp tục mờ nhạt trong các trận đánh lớn tại Champions League, Bayern liệu có thể trông chờ gì vào “cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ”.
Bayern nối dài mạch bất bại trên sân nhà
Với trận hòa 1-1 trước Celtic rạng sáng nay 19/2, Bayern đã nâng mạch bất bại trên sân nhà tại Champions League lên con số 20 trận (16 thắng, 4 hòa). Lần gần nhất Bayern thua tại Allianz Arena là thất bại 2-3 trước PSG tại tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2020/21. Ngoài ra, Bayern tiếp tục thói quen góp mặt tại vòng knock-out Champions League, điều mà họ đã luôn làm được trong hơn nửa thế kỷ qua. Kể từ khi dừng bước tại vòng một trong mùa giải đầu tiên tham dự cúp C1 (1969/1970), Bayern chỉ có thêm một lần không vào tới vòng knock-out là mùa bóng 2002/03.