Chuyện xảy ra với Mane và Azankpo cũng là minh chứng sống động cho việc hai con người có thể đi trên những con đường khác nhau đến thế nào dù có chung xuất phát điểm.
Tất nhiên cái gọi là “chung” ở đây chỉ là tương đối. Ngay từ khi còn ở Học viện Generation Foot, Mane đã tỏ ra vượt trội, không chỉ so với Azankpo. Nên anh mới sớm được Metz, là đội bóng “mẹ” của Generation Foot đưa về và đôn thẳng lên đội 1.
Azankpo, trong khi đó, phải bắt đầu với đội U19. Tới tháng 1/2014, sau hơn 2 năm ở Metz, Azankpo quyết định ra đi vì ít được ra sân. Mane thì được bán cho Red Bull Salzburg từ tháng 8/2012 với giá 4 triệu euro, mức phí cao thứ ba mà Metz nhận được.
Hành trình sau đó của Mane thì nhiều người đã biết. Anh gây ấn tượng ở Salzburg rồi được Southampton mua về, lại tiếp tục gây ấn tượng và lọt vào “mắt xanh” của HLV Juergen Klopp. Hành trình của Azankpo, trong khi đó, rối rắm và trắc trở hơn nhiều. Anh từng lưu lạc sang Luxembourg, và có lúc chơi cho một đội bóng ở tận hạng… 6 Pháp. Mùa trước, Azankpo đá ở giải Slovakia trong màu áo FK Senica. Nhưng hợp đồng của Azankpo với Senica đã hết hạn, nên anh dự CAN 2019 với tư cách cầu thủ tự do.
Và thực tế là khi Azankpo gặp lại Mane, anh cũng không có nhiều cơ hội được trực tiếp đọ tài với bạn cũ. Ở ĐT Benin, Azankpo là “dự bị mãn kiếp”, và tới giờ vẫn chưa được ra sân lần nào ở CAN 2019!
Vẫn theo sát Mane Trong cuộc trả lời phỏng vấn tháng trước, Azankpo nói rằng Mane đối với anh còn hơn cả một người bạn, giống như người anh (Mane lớn hơn 1 tuổi). Dù chia xa từ sớm, nhưng Azankpo luôn theo rất sát từng bước tiến trong sự nghiệp của Mane. Tiền đạo của Benin đánh giá Mane vẫn còn có thể chơi ấn tượng hơn nữa, so với những gì mà anh đã thể hiện. |