Trong trận bán kết diễn ra chiều tối qua, giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, Quang Hải được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất trận với 2 bàn thắng vô cùng ngoạn mục. Đội bóng đến từ Tây Á đã 2 lần vượt lên dẫn điểm sau các pha dứt điểm của Akram Afif (39') và Almoez Ali (87').
Thế nhưng Quang Hải đã chơi như “lên đồng” để rồi U23 Việt Nam kéo trận đấu đến chấm 11m. Nếu bàn thắng ở phút 69 là tình huống chớp thời cơ và dứt điểm theo kiểu “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” thì ở bàn thắng thứ 2, Quang Hải đã vẽ nên một “tuyệt phẩm” khi loại bỏ các hậu vệ đối thủ trước khi cứa lòng đưa bóng vào góc xa. Bàn thắng thứ 4 tại giải đấu đã đưa Quang Hải lên đứng thứ 2 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất VCK U23 châu Á (sau Almoez Ali - 6 bàn).
Quang Hải đã chơi vô cùng ấn tượng
Sẽ là một ngày vi diệu với cá nhân Quang Hải nếu anh không đá hỏng phạt đền ở loạt sút luân lưu cân não. Thực tế, Quang Hải rất ít khi đá hỏng phạt đền và HLV Park Hang Seo có lý do để kỳ vọng. Tiền vệ của Hà Nội FC là người tiên phong đá quả đầu tiên, đồng nghĩa nếu thành công sẽ tạo ra lợi thế tâm lý rất lớn cho các đồng đội. Tuy nhiên, cú đá sệt hướng về góc phải có vẻ như đã bị thủ môn của U23 Qatar bắt bài.
Quang Hải không bị căng cứng tâm lý trong pha bóng này. Vấn đề nằm ở chỗ, U23 Qatar đã nghiên cứu rất kỹ những cú đá phạt đền của U23 Việt Nam trong trận tứ kết với U23 Iraq. Trong số ấy, Quang Hải là người có cú đá về góc phải thành công. Không chỉ hai trận đấu nói trên, ngôi sao của U23 Việt Nam cũng thường chọn một góc để đá phạt đền và đó đều là những cú ra chân rất hiểm hóc. Hải đã thực hiện đúng ý đồ nhưng cú đổ người của thủ môn Mohammed Al Bakari là quá xuất sắc.
Bây giờ, đó là câu chuyện đã cũ, Quang Hải và các đồng đội sẽ vào chơi trận chung kết. Phía trước, U23 Việt Nam đã sẵn sàng làm nên câu chuyện cổ tích giống như Đan Mạch tại EURO 1992 hay Hy Lạp tại EURO 2004.
Cảm xúc vô bờ của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi làm nên lịch sử
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |