Sau trận hoà U23 Syria 0-0, qua đó đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào vòng tứ kết giải U23 châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc, rất nhiều lời khen ngợi của lãnh đạo, giới tuyền thông và người hâm mộ dồn dập gửi đến thầy trò HLV Park Hang-seo khiến nhiều người đâm lo.
Nói thế, bởi mọi người vẫn sợ các tuyển thủ trẻ của chúng ta sẽ không giữ được đôi chân trên mặt đất trước những lời ngợi khen có cánh, và trước mắt là trận đấu quan trọng gặp U23 Iraq sẽ diễn ra vào tối 20/1.
Trò chuyện cùng chúng tôi vào trưa nay, tức một ngày sau trận hoà Syria, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết: “Tôi và các đồng đội rất hạnh phúc khi U23 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết của giải. Chúng tôi đã vất vất vả để có được thành quả này, nên những lời khen ngợi của mọi người cũng là nguồn động viên rất lớn với đội.
Tuy nhiên, anh em chúng tôi đều luôn dặn nhau phải tỉnh táo và tập trung cao nhất cho giải đấu, đặc biệt là cuộc so kè với Iraq sắp tới, vì vậy sẽ không có chuyện… đi trên mây đâu, mọi người yên tâm”.
Chàng thủ môn đang khoác áo của FLC Thanh Hoá này cũng tiết lộ thêm, bản thân anh rất hạn chế, thậm chí là không đọc tin tức sau mỗi trận đấu để tránh tinh thần không bị ảnh hưởng, nhằm luôn giữ sự tập trung cao nhất.
Nhiều đồng đội của anh và bản thân thủ môn Tiến Dũng cũng thường xuyên online trên facebook để cập nhật thông tin của người thân nơi quê nhà, nhưng tất cả đều “cảnh báo” nhau không để tinh thần xao lãng trước những lời khen có cánh.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì sau khi U23 Việt Nam vào tứ kết |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |