Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức - hai cầu thủ SLNA là 2 người lên tập trung muộn nhất tham dự VCK U23 châu Á 2018 so với các đồng đội. Tuy nhiên, họ cùng với 21 gương mặt còn lại là niềm tự hào của dân tộc, của quê hương sau những màn trình diễn thuyết phục tại sân chơi châu lục.
Để đón con trai, chị Vũ Thị Hiền - mẹ của Phan Đức, đã từng Bình Dương lặn lội ra Hà Nội. Trong khi đó, chị Phan Thị Hà lại bắt xe đò từ Yên Thành (Nghệ An) ra Hà Nội để đón cậu con trai của mình là Phạm Xuân Mạnh.
Đã có những hình ảnh đầy xúc động về tình mẫu tử của chị Hà và chị Hiền dành cho con trai của mình đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
HLV Park Hang Seo và chị Vũ Thị Hiền
Trong số ấy, rất nhiều người không cầm được nước mắt khi xem tiếp những thước phim về hoàn cảnh khó khăn của gia đình Văn Đức và Xuân Mạnh. Điều này đã chứng minh nỗ lực vượt khó của cả hai người hùng của U23 Việt Nam.
Có một món quà đặc biệt dành cho hai người mẹ này, đó là họ được trực tiếp gặp HLV Park Hang Seo. Tại đây chị Hà và chị Hiền đã không giấu được cảm xúc khi nói lời cám ơn tới người thầy và cũng là người cha của các cầu thủ U23 Việt Nam khi giúp cho con mình có được một giải đấu tuyệt vời.
“Xin cám ơn thầy vì đã giúp cho con đã có một giải đấu thành công. Xin cám ơn thầy vì giúp cho đất nước chúng tôi có được giây phút như thế này”, chị Phan Thị Hà bày tỏ.
Người thân cầu thủ nói gì về những người hùng U23? |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |