“Bản thân tôi theo dõi thế hệ này từ năm 2015. Thật tuyệt vời khi từ lúc đấy đến giờ họ vẫn chơi với nhau. Theo đánh giá của tôi, đây là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Phải cảm ơn VFF vì đã xây dựng được lứa cầu thủ tài năng với định hướng lâu dài chứ không phải để đạt những mục tiêu trước mắt”, HLV của U23 Oman chia sẻ sau thất bại 0-1 trước Olympic Việt Nam.
Đánh giá cụ thể về trận đấu, HLV Al-Azani cho hay: “Dù thua trận nhưng tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Đây là giải đấu quy tụ nhiều đội bóng chất lượng. 10 phút cuối toàn đội đã chơi rất kiên cường, để thua 1 bàn thực sự đáng tiếc. Tuy vậy, được góp mặt ở giải đấu này cũng đã là vinh dự với U23 Oman”.
Màn trình diễn của Olympic Việt Nam nhận được sự tán dương của HLV U23 Oman - Ảnh: Phan Tùng
Cả trận đấu U23 Oman chơi không đến nỗi tệ, nhưng họ bị khuất phục bằng bàn thắng quá đẹp mắt của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. “Bàn thắng của hậu vệ bên phía Việt Nam phải nói là quá đẹp. Tôi nghĩ cái hay nhất là bàn thắng đó diễn ra ở cuối trận đấu khi thể lực của các cầu thủ suy giảm rõ rệt. Điều đó càng mang đến điều thú vị cho trận đấu”, HLV Al-Azani nói.
Sau 2 trận đấu ở giải tứ hùng quốc tế, U23 Oman đang có 1 trận hòa và 1 trận thua. Ở lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 7/8, thầy trò HLV Al-Azani sẽ đối đầu với U23 Palestine. Trong khi đó, Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu thủ tục với U23 Uzbekistan.