Lượt đi với Wolfsburg là thảm họa khi Bầy sói liên tục xuất hiện ở khu vực cuối BXH. Một trong những nguyên do khiến Wolfsburg sa sút là bất ổn nhân sự, trong đó có việc ngôi sao Julian Draxler đào tẩu bất thành trong mùa Hè 2016 đã thi đấu dưới sức để tìm cách ra đi.
Wolfsburg đã sửa sai khi bán Draxler cho PSG ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa để thu về 40 triệu euro. Số tiền trên đã được Bầy sói sử dụng gần hết để “thay máu”. Tổng cộng Wolfsburg đã chi 33 triệu euro để chiêu mộ 4 cầu thủ là Yunus Malli (12,5 triệu euro; từ Mainz), Riechedly Bazoer (12; Ajax), Paul-Georges Ntep (5; Rennes), Victor Osimhen (3,5; Ult.Strikers).
Trong 4 tân binh, có tới 3 cầu thủ chơi trên hàng công và họ được kỳ vọng sẽ mang tới cho Wolfsburg sự sắc sảo, sau khi CLB này chỉ ghi được 15 bàn ở 16 trận tại lượt đi Bundesliga 2016/17. Vẫn chưa biết Wolfsburg có thành công với các thương vụ mới hay không nhưng chí ít, Bầy sói sẽ có diện mạo rất khác tại lượt về. Nhưng điều tương tự lại không xảy ra với các đội bóng lớn đang khủng hoảng khác như Dortmund, Schalke, Leverkusen hay M’gladbach.
Dortmund chỉ xếp thứ 6 tại lượt đi, gặp rắc rối ở hàng thủ nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa mua bán cầu thủ nào. Tương tự là Leverkusen khi họ chỉ cho Hamburg mượn Papadopoulos. Đáng nói, trung vệ này đã được mà Hamburg cho RB Leipzig… mượn ở lượt đi. Schalke đang ở vị trí khiêm tốn thứ 11 trên BXH nhưng cũng rất rón rén trong “chợ Đông”.
Họ chỉ chi 1,5 triệu euro để chiêu mộ Guido Burgstaller từ Nuernberg, tiền đạo được xem là “Thomas Mueller của nước Áo”. Ở hàng thủ, Schalke mượn Holger Badstuber về từ Bayern nhưng khó có thể đặt nhiều hy vọng ở cầu thủ có tiền sử chấn thương dày đặc này.
23 - Tính đến thời điểm hiện tại, 18 đội bóng tại Bundesliga mới chỉ chi tổng cộng 61,4 triệu euro để chiêu mộ 23 cầu thủ. Hơn nửa trong số tiền này là của Wolfsburg chi để mua 4 tân binh. |