Bóng Đá Plus trên MXH

Tổng quan Bundesliga 2014/15: Năm buồn của những thế lực cũ
Việt Dũng • 17:00 ngày 24/05/2015
Giống như 2 mùa giải trước, chiếc đĩa bạc lại sớm thuộc về Bayern Munich từ rất sớm. Có khác chăng, mùa 2014/15 chứng kiến sự sa sút của hàng loạt thế lực cựu trào…
    Bayern là một, là riêng, là duy nhất
    Công bằng mà nói, mùa này Bayern Munich đã chơi không được tốt so với chính họ. "Hùm xám" đã thua tới 5 trận sau 33 vòng, quá nhiều so với vỏn vẹn 1, 2 trận thua cả mùa của 2 năm trước. Họ ghi ít bàn thắng hơn đáng kể (78 bàn) so với 90 bàn của các mùa 2012/13 và 2013/14. Và dễ nhận thấy nhất đó là điểm số. Bayern 2015 giành được 79 điểm, kém nhiều so với lần lượt 90 và 91 điểm của 2 năm trước.

    Nhưng rốt cuộc họ vẫn vô địch. Dù ở thời điểm chơi không tốt, vắng Arjen Robben và Franck Ribery tới gần nửa mùa, "Hùm xám" xứ Bavaria vẫn quá mạnh so với phần còn lại. Thậm chí, họ còn lên ngôi sớm tới 4 vòng đấu.

    Thực tế là kịch bản này ai cũng có thể đoán trước được. Với tiềm lực tài chính quá mạnh (giám đốc tài chính của đội bóng này từng tuyên bố họ đủ khả năng chi 100 triệu euro cho 1 ngôi sao), Bayern không có đối thủ ở nước Đức là chuyện đương nhiên. Thành quả của chính sách độc tài "hút máu" những đối thủ trực tiếp đã được thấy rõ: Đó là sự suy tàn của Borussia Dortmund sau khi liên tiếp mất Mario Goetze rồi đến Robert Lewandowski...


    Sự xuống dốc của những thế lực cựu trào
    Tiếp tục câu chuyện về Dortmund, đội bóng cách đây chưa lâu còn là đối thủ xứng tầm với Bayern cả ở Bundesliga lẫn Champions League, nhưng mùa này đã trải qua giai đoạn lượt đi vô cùng đáng thất vọng. Đội bóng vùng Ruhr có chuỗi 7 vòng không biết thắng, trong đó thua tới 6 trận, để rồi có thời điểm rơi xuống đáy BXH. Những giọt nước mắt đã rơi. Chuỗi trận tồi tệ đó cùng sự chia tay của Juergen Klopp là cái kết đau đớn cho kẻ "dám" thách thức Bayern. Họ không thể tìm được miếng ghép phù hợp thay thế những cái tên đã ra đi, và hệ quả là sa sút thảm hại chỉ sau một thời gian ngắn.

    Bên cạnh Dortmund, Hamburg và Stuttgart cũng là những cái tên khiến người hâm mộ buồn không kém, nếu không muốn nói là còn đang lâm vào hoàn cảnh éo le hơn. Phải đến vòng đấu cuối cùng thầy trò Klopp mới giành được tấm vé đi Europa League. Và cũng ở vòng đấu này, Stuttgart mới thở phào trụ hạng nhờ đánh bại đội cuối bảng Paderborn với tỷ số mong manh 2-1. Trong khi đó, đội bóng chưa bao giờ xuống hạng là Hamburg mặc dù được đầu tư không ít, nhưng vẫn mùa thứ hai liên tiếp phải dự loạt đấu play-off mới biết được có thể trụ hạng thành công hay không.


    Nhưng vẫn còn những niềm hy vọng mới…
    Mùa 2014/15 có thể đáng buồn với Dortmund, Stuttgart và Hamburg, nhưng lại là một mùa giải đáng nhớ với những cái tên trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết như Wolfsburg và Borussia Moenchengladbach. Chính những cái tên này đã mang lại nét tươi mới cho một Bundesliga đang bị thống trị bởi Bayern. Càng thú vị hơn khi họ đã có những chiến thắng đầy ấn tượng trước "đội bóng bị ghét nhất nước Đức" trong những trận đấu sòng phẳng.

    Phần thưởng cho cả hai chính là những tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Với riêng M'Gladbach, đây sẽ là lần đầu họ trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, nơi họ từng góp mặt trong những năm 1970 của thế kỷ trước. Và điều này còn đồng nghĩa những khoản tiền lớn sẽ chảy vào tài khoản để các CLB tiếp tục đầu tư nâng cấp sức mạnh, tạo đà để vươn lên trở thành thế lực trên bản đồ bóng đá Đức. 

    Song ở chiều ngược lại, thành công mới mẻ cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho họ, đó là phải giữ được những trụ cột. Lo lắng này không hề thừa khi chính Wolfsburg đã nhanh tay rút ruột tiền đạo số 1 của M'Gladbach là Max Kruse từ khi mùa giải còn chưa khép lại, trong khi bản thân "Bầy sói xanh" phải rào giậu kỹ càng trước ánh mắt thèm thuồng mà Bayern đang dành cho ngôi sao Kevin de Bruyne. Đó sẽ là một vòng xoắn ốc mà chỉ đội nào thoát mình ra khỏi mới có thể đạt đến thành công bền vững. Ngay như Dortmund cũng chưa làm được như vậy...

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay