Bóng Đá Plus trên MXH

Thất bại của Bayern, không phải Flick!
Kinh Thi • 10:26 ngày 15/04/2021
Không có “đế chế Bayern”, trước tiên là vì chẳng có “Hoàng đế” nào ngự trên chiếc ghế HLV trưởng Bayern.

    Suốt hàng chục năm trước đây, đấy là Bayern “của Uli Hoeness” - ông chủ thật sự, bất kể là với chức danh Giám đốc hay Chủ tịch. Bây giờ cũng vậy, chỉ khác về chi tiết. Đấy là Bayern “của Karl-Heinz Rummenigge”. Dưới Rummenigge một bậc là Hasan Salihamidzic, Giám đốc thể thao, là “sếp” trực tiếp của HLV trưởng.

    Bây giờ, Hansi Flick đang là HLV trưởng. Sau mùa này, Flick có còn là HLV trưởng hay không, sẽ chẳng bao giờ là “lớn chuyện”. Mùa trước, Flick chỉ giữ ghế HLV trưởng từ tháng 11 (thay Niko Kovac). Trước đó, tính ngược đến năm 2013, lần lượt là Jupp Heynckes, Willy Sagnol, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Heynckes. Dù là chính thức hay tạm quyền, ngắn ngày hay dài hạn, tóm lại ghế HLV trưởng có thuộc về ai thì Bayern vẫn cứ vô địch Bundesliga từ mùa bóng 2012/13 đến nay. Bayern cũng khó mất ngôi trong mùa bóng này.

    Nói vậy không có nghĩa là ai huấn luyện Bayern cũng được. Vấn đề ở đây là Bayern chọn Flick, giao việc cho Flick. Đấy không phải là Bayern “của Flick”, do Flick gầy dựng. Đâu là bài bản đặc trưng, nét mới độc đáo, sáng tạo, khi Flick giữ vững ngôi vô địch Bundesliga, đồng thời đem về danh hiệu vô địch Champions League mùa trước? Gần như không có. Giá trị lớn nhất của Flick chỉ là ông “thích hợp với Bayern”. Cứ như Bayern chọn Flick, nên ông có cơ hội, từ đó vô địch Champions League trong danh nghĩa HLV trưởng.

    Giá trị của Bayern trong mùa bóng trước là giá trị của một cỗ máy chiến thắng. Bây giờ, vì hoàn cảnh cụ thể, cỗ mấy ấy mất cây làm bàn Robert Lewandowski vào đúng thời điểm quan trọng. Và do cỗ máy không còn nguyên vẹn, hoàn hảo, nên nhược điểm nơi hàng phòng ngự lộ ra, như một hệ quả dây chuyền.

    Nói đúng hơn thì đấy không phải là hàng thủ vững chắc như mong đợi (tức có cả nét ngẫu nhiên nữa). Cả ba bàn thua ở trận tứ kết lượt đi đều là tình huống mà vào lúc khác, hoặc nếu tình huống lặp lại, có thể thủ môn hoặc hậu vệ Bayern không thất bại như thế. Thủng lưới 3 bàn ngay tại sân nhà thì “khó đỡ” rồi. Họ không lật ngược được tình thế ở lượt về cũng là chuyện bình thường.

    Chỉ vì mất Lewandowski mà Bayern trở nên khác hẳn, thì đấy đấy là chuyện “nghe khó lọt tai”. Nhưng quả thật, Bayern mùa này đâu có nét mới đáng kể nào, dù đây là mùa đầu tiên Flick cầm quân một cách trọn vẹn, trong tư thế của một HLV vô địch Champions League.

    Thêm Leroy Sane hay bớt Thiago Alcantara, xem chừng... cũng vậy. Không hề có “triết lý Flick”, dĩ nhiên. Và dù chỉ bàn ở một tầm mức thấp hơn, Flick cũng khó tạo một sản phẩm thực thụ mang tên mình ở Bayern.

    Cấu trúc đội bóng vốn là như vậy rồi. Cho nên, đừng mất công đi tìm “nhược điểm của Flick”. Đây là thất bại của Bayern. Ở Bayern, HLV trưởng đâu phải là người quyết định toàn bộ vấn đề chuyên môn - ví dụ tùy chọn phong cách thi đấu và chuyển nhượng theo ý của mình.

    Tags: Bayern
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội