Thật ra cách đây chưa đến một tuần, Niklas Suele đã nói lời chia tay khán giả trên sân Allianz Arena trước sự cổ vũ nồng nhiệt của các CĐV nhà. "Mia san Mia", khẩu hiệu của Bayern được các CĐV hô to như để cảm ơn những đóng góp của trung vệ này cho CLB. Đó là một cuộc chia tay hoàn hảo, nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu các họ được nhìn thấy trung vệ 26 tuổi này lần cuối khoát sắc phục Bayern. Đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra, thậm chí Suele còn chẳng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Wolfsburg.
Tất nhiên sự vắng mặt “kỳ lạ” này của Suele đã gây ra rất nhiều hoài nghi về một cuộc chia tay không vui vẻ giữa anh và Bayern. NHM Bayern càng khó hiểu hơn về chuyện Suele không có tên trong danh danh sách đá trận cuối cùng cho Bayern. Cho dù trước đó, HLV Nagelsmann từng tuyên bố ông luôn ưu tiên sử dụng những cầu thủ sẽ ra đi vào cuối mùa như một cách để họ có cơ hội tạm biệt các CĐV.
Nagelsmann cũng giải thích khá quanh co trong cuộc họp báo sau trận đấu với Wolfsburg rằng, ông đã nói chuyện với Suele và trung vệ này không muốn đến Wolfsburg. Và đó là lý do ông để anh ở nhà. Rõ ràng, đây là một lời biện minh khó hiểu của Nagelsmann!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn