Bóng Đá Plus trên MXH

Silas Wamangituka, tài năng được săn đón của Stuttgart
HỒ ĐẮC • 13:35 ngày 31/03/2021
Silas Wamangituka đang khiến nhiều “ông lớn” chết mê chết mệt. Chỉ 3 năm sau khi đến châu Âu thi đấu, từ một cậu nhóc nhút nhát ở giải đấu hạng Năm của Pháp, anh trở thành ngôi sao của giải bóng đá hạng cao nhất nước Đức.

    Từ cậu bé bị cấm chơi bóng…

    Silas Wamangituka sinh ra ở Kinshasa, Cộng hòa dân chủ Congo. Anh xuất thân trong một gia đình không có ai chơi thể thao chuyên nghiệp. Bố của Silas là công chức nhà nước mẫu mực theo kiểu sáng xách cặp đi làm, tối xách cặp về nhà. Còn mẹ của anh là một thủ quỹ hiền lành chất phát. Silas là con trai duy nhất trong gia đình, anh còn có 3 chị em gái.

    Do là con trai duy nhất, Silas được bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng. Họ không muốn anh sa đà vào các môn thể thao, mà cố hướng anh đi theo con đường học hành, khoa cử. Tuy nhiên, Silas vẫn luôn đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn. Anh thường xuyên trốn đi chơi bóng cùng bạn bè ở Kinshasa, khiến bố mẹ nhiều lúc bất lực trong việc ngăn cấm tình yêu của anh với trái bóng.

    … đến giấc mơ từ đôi chân trần trên phố

    Silas thường xuyên chơi bóng trên đường phố với đôi chân trần. Cậu nhóc luôn cho thấy sự vượt trội về tài năng so với đám nhỏ ở Kinshasa và dần trở thành thủ lĩnh. Sau nhiều lần bền bỉ thuyết phục cha mẹ, Silas rốt cục cũng thành công. Thế là năm 12 tuổi, Silas đến xin dự tuyển vào lớp tài năng trẻ của trung tâm đào tạo Black Mountain Sport ở Kinshasa. Tất nhiên, anh lập tức hút hồn các tuyển trạch viên. Đáng chú ý, Black Mountain Sport chính là trung tâm bóng đá do cựu tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka thành lập năm 2012.

    Rất nhanh chóng, Silas được đôn lên chơi cho Olympic Matete, CLB liên kết với Black Mountain Sport. Tháng 2/2018, anh rời quê nhà đến nước Pháp để bắt đầu hành trình chinh phục bóng đá đỉnh cao với Olympique d’Ales, đội bóng thi đấu tại giải hạng Năm.

    Chỉ sau 5 tháng, anh chuyển sang đầu quân cho Paris FC. Ở đây, anh được HLV Mecha Bazdarevic cưng như trứng mỏng. Cuối tháng 8/2018, Silas có trận ra mắt ở Ligue 2 trong cuộc đối đầu Troyes. Ở trận đấu thứ 2 cho Paris FC tại Ligue 2, Silas bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận 2 thẻ vàng. Phải 3 tháng sau khi đá trận ra mắt, tiền đạo đến từ Cộng hòa dân chủ Congo mới có bàn thắng đầu tiên cho Paris FC, trong trận thua 1-2 của đội nhà trước Lorient.

    Kỹ thuật điêu luyện giúp Silas (áo sáng) tự tin đi bóng giữa vòng vây của đối phương

    Vươn tầm cùng Stuttgart

    Nhận thấy tài năng của Silas, Paris FC vội vàng ký hợp đồng 3 năm với anh. Nhưng đội bóng hạng Nhì của Pháp chẳng giữ nổi tài năng trẻ này. Rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, trong đó có Barca, Chelsea và Liverpool để mắt đến Silas. Nhưng Silas lại bất ngờ chọn gia nhập Stuttgart vì cho rằng với đội bóng đang thi đấu ở đất Đức, anh sẽ được ra sân thường xuyên hơn.

    Ngay trong mùa giải đầu tiên, Silas đã trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng với 7 bàn thắng và 8 đường chuyền thành bàn, góp công lớn giúp Suttgart giành quyền thăng hạng Bundesliga. Ở mùa 2020/21, chân sút 21 tuổi càng bùng nổ hơn. Anh đã in dấu giày trong 16 bàn thắng của Stuttgart ở Bundesliga, trong đó có 11 pha lập công, đáng chú ý là bàn thắng được anh thực hiện bằng pha solo 80 mét từ sân nhà vào lưới của Mainz. Từ đầu mùa giải đến giờ, Silas đã 3 lần giành giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng”.

    Silas thi đấu tốc độ với những pha chạy nước rút táo bạo. Anh đồng thời cũng sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và cho thấy khả năng kiến tạo rất tốt. Đặc biệt, Silas có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công. Trong một chừng mực nào đó, lối chơi của anh khá giống với tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal.

    Hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao lớn

    Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm, chân sút người Cộng hòa dân chủ Congo đã thăng tiến vượt bậc từ giải hạng Năm của Pháp tới hạng đấu cao nhất của Đức. Nhận xét về Pilas, HLV Pellegrino Matarazzo của Stuttgart khẳng định: “Đó là một cầu thủ đầy tài năng. Cậu ấy chắc chắn sẽ sớm trở thành tiền đạo đẳng cấp thế giới. Tôi thích Silas ở sự khiêm tốn và tinh thần học hỏi. Tuy gặt hái thành công từ rất sớm, nhưng cậu ấy luôn biết giữ đôi chân của mình trên mặt đất”.

    Everton sốt sắng nhất
    Trong số các đội bóng muốn sở hữu Silas Wamangituka, Everton là đội sốt sắng nhất. Dù tiền đạo 21 tuổi này còn 4 năm hợp đồng với Stuttgart, nhưng đội bóng vùng Merseyside vẫn sẵn sàng chi lớn để có được tài năng người Cộng hòa dân chủ Congo. Gần đây, HLV Carlo Ancelotti (ảnh) liên tục cử “trinh sát” sang Đức để “xem giò” Silas. Theo trang transfermarkt, phí chuyển nhượng của Silas hiện khoảng 25 triệu euro.

    33 - Silas đã ghi tổng cộng 33 bàn thắng trên mọi mặt trận kể từ khi ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Cụ thể, anh ghi 1 bàn cho Ales, 11 bàn cho Paris FC và hiện là 21 bàn cho Stuttgart.

    VÀI NÉT VỀ SILAS
    Tên đầy đủ: Silas Wamangituka Fundu
    Sinh ngày: 06/10/1999
    Nơi sinh: Kinshasa, Cộng hòa dân chủ Congo
    Chiều cao: 1m89
    Vị trí thi đấu: Tiền đạo
    Các CLB: Ales (Pháp), Paris FC (Pháp), Stuttgart (Đức)
    Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng ở Bundesliga vào các tháng 11-12/2020 và tháng 2/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay