Họ lần lượt mời GĐTT Christian Heidel về từ Mainz, đồng thời trải thảm đón HLV Markus Weinzierl từ Augsburg. Schalke kỳ vọng, sự kết hợp của bộ đôi này sẽ đem lại sức sống mới cho đội bóng.
Nhưng trái với sự trẻ trung của mình, cả Heidel lẫn Weinzierl lại đều tỏ ra khá thận trọng. Đó là một nghịch lý, bởi Schalke vốn chưa bao giờ thiếu tiền. Họ cũng thu về tới 55,8 triệu euro khi tiễn chân một lúc 8 cầu thủ trong mùa Hè, trong đó một mình Leroy Sane (tới Man City) đã đem về 50 triệu euro. Tuy nhiên, theo chiều ngược lại thì đội bóng này mới đem về tiền đạo Breel Embolo (từ Basel), các hậu vệ Coke (Sevilla), Baba Rahman (Chelsea) và trung vệ Naldo (Wolfsburg).
Trong số này, Rahman chỉ được mượn về với mức phí 500.000 euro, còn Naldo thì gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do. Đặc biệt, vừa cập bến Veltins Arena, Coke đã phải nhận tin mình phải nghỉ... 6 tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối. Rõ ràng, Schalke đang trải qua một mùa Hè đầy sóng gió, và bộ đôi Heidel - Weinzierl không thể tránh khỏi trách nhiệm.
Dù là những người phụ trách việc chuyển nhượng, họ vẫn chưa đem về một sự bổ sung nào thực sự đáng giá. Bởi Naldo đã già, Rahman chỉ là hàng thải của Chelsea còn Embolo chưa mấy khẳng định được năng lực. Sau cú phốt với Coke, cả Heidel lẫn Weinzierl lại càng trở nên “rón rén” hơn trên thị trường chuyển nhượng. Vậy thì có lẽ, các CĐV của Schalke sẽ khó có thể kỳ vọng vào một sự lột xác của đội nhà ở mùa giải tới.
28,5. Cán cân chuyển nhượng của Schalke hiện tại vẫn đang là một số dương. Nhờ kiếm được tới 50 triệu euro từ thương vụ Leroy Sane, hiện họ vẫn còn 28,5 triệu euro trong két sắt, sau khi đã chi 27,3 triệu euro để mang về 4 tân binh. |