Bóng Đá Plus trên MXH

Nỗi thất vọng Di Matteo
ĐỨC ANH • 09:28 ngày 02/03/2015
Trận Revierderby thứ 86 cuối tuần qua như làm đảo lộn vai vế giữa Schalke và Dortmund. Schalke từ tham vọng cạnh tranh vị trí số 2 với Wolfsburg nay đã bị đánh bật ra khỏi Top 4 và đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin.
    Thất bại 0-3 trước Dortmund đã là trận đấu thứ 4 liên tiếp không thắng của Schalke (1 hòa, 3 thua) ở mọi đấu trường. Trước đó, trận thua 0-2 trên sân nhà trước Real coi như đã chấm dứt tham vọng đi tiếp tại Champions League của đội bóng này. Nhưng thất bại không thể chấp nhận trước đại kình địch Dortmund mới thực sự là thảm họa.

    Đó là trận thua thứ 400 của Schalke trên sân khách tại đấu trường Bundesliga và là một trong những trận thua khó chấp nhận nhất. Trước Dortmund, Schalke trình diễn một bộ mặt bạc nhược. Trong cả trận, họ chỉ tung ra được 3 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, nhưng bóng lại đi không trúng đích. Theo thống kê thì đây chính là thành tích tệ hại nhất của Schalke trong một trận đấu tại Bundesliga kể từ năm 1992 (!).

    Vẫn biết đây là thời điểm Schalke đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương. Song, trong tay HLV Di Matteo vẫn có đủ nhân lực để có thể chơi tốt trước Dortmund, thay vì rơi vào thế bị động và chịu trận suốt 90 phút. 


    Chọn Di Matteo, BLĐ Schalke đã chấp nhận từ bỏ lối chơi cống hiến vốn là bản sắc để hướng tới sự hiệu quả. Nhưng sau một thời gian khá dài, Di Matteo vẫn chưa thể xây dựng cho Schalke một lối chơi phòng ngự phản công vốn đã mang thương hiệu của chiến lược gia người Italia. Thay vào đó là sự vô định trong lối chơi. Không chỉ trước Dortmund mà trước các đối thủ yếu hơn, hiếm khi Schalke có thể làm chủ thế trận. Và những kết quả cũng đang dần có chiều hướng xấu hơn hẳn so với giai đoạn đầu chiến lược gia này dẫn dắt. Tất cả đẩy thầy trò Di Matteo tới bờ vực của một cuộc khủng hoảng trên diện rộng.

    Ngày thảm họa của Wellenreuther
    Cho tới phút 77, thủ thành số 3 Wellenreuther của Schalke vẫn đang có một trận đấu thành công khi liên tục làm nản lòng các chân sút Dortmund. Nhưng 13 phút còn lại là thảm họa. Ở bàn thua thứ 2, Wellenreuther trượt chân trong pha lao ra khiến anh không thể cản phá đường căng ngang dẫn tới bàn thắng của Mkhitaryan. Trong khi bàn thứ 3 là sai lầm đáng trách, khi thủ thành 19 tuổi để Reus cướp bóng ghi bàn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội