Trong một động thái đầy bất ngờ, HLV Hansi Flick đã quyết định thay Hernandez bằng Cuisance. Nói là bất ngờ bởi vì ở thời điểm đó, ông Flick có trong tay nhiều sự lựa chọn “hợp lý” hơn để thay thế cho Hernandez, ví dụ Jerome Boateng hay Javi Martinez. Nhưng ông lại quyết định xáo tung đội bóng vì Cuisance. Khi Cuisance, người đá như một số 8 vào sân, Bayern chỉ còn chơi với một tiền vệ trụ, vì Kimmich đã được kéo xuống đá ở vị trí trung vệ.
45 phút cũng là quãng thời gian có mặt trên sân dài nhất của Cuisance từ khi anh chuyển tới từ M’Gladbach hồi Hè năm ngoái trong một vụ chuyển nhượng khá ồn ào. Theo HLV Flick, đó chính là “phần thưởng” cho những nỗ lực và thái độ mà Cuisance đã thể hiện trên sân tập. “Anh ấy đã tập luyện rất, rất tốt trong vài tuần, thậm chí vài tháng trở lại đây, và đã có những tiến bộ rõ rệt”, HLV Flick nói.
Với những thể hiện đầy ấn tượng trong 45 phút có mặt trên sân, Cuisance có cơ sở để hy vọng sẽ được ra sân nhiều hơn trong thời gian tới. Trước trận đấu với Duesseldorf, cầu thủ 20 tuổi nhiều lúc đã hoài nghi chính mình vì được ra sân quá ít. Đã thế, anh còn gây rắc rối khi phá luật cách ly xã hội, và có nhiều hành động không đúng mực khác ngoài sân.
XEM THÊM
David Alaba: Mr Đa Năng chiếm ngôi trung vệ tốt nhất Bundesliga