Sau khi xuất sắc giành được Đĩa bạc 2023/24, Leverkusen mùa này đã tỏ ra thất thế so với Bayern. Trước vòng 26 Bundesliga, đội bóng của HLV Xabi Alonso kém Bayern tới 8 điểm (53 so với 61) nên không còn nhiều hy vọng bảo vệ ngôi vương.
Trong trận chiến với Stuttgart, tưởng như Leverkusen đã "buông súng" khi liên tục bị đội chủ nhà đẩy vào thế khó. Tuy nhiên, sau khi bị dẫn 0-2 rồi 1-3, các vị khách vẫn không chịu đầu hàng. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút cuối, họ đã ghi liền 3 bàn để hoàn tất cú lội ngược dòng không tưởng. Đáng chú ý, khi Patrik Schick chọc thủng lưới đội chủ nhà lần thứ 4, hiệp 2 trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 4.
Nhờ pha lập công quý như vàng của Schick, Leverkusen đã tìm lại được cảm giác chiến thắng sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp đều với tỷ số cách biệt mà không ghi nổi bàn thắng nào. Đó là các trận Leverkusen chạm trán Bayern (thua 0-3), Bremen (thua 0-2) và Bayern (thua 0-2).
Thống kê cho thấy, bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Jeremie Frimpong (56') trước Stuttgart mới là lần đầu tiên Leverkusen chọc thủng lưới đối phương sau 353 phút "tịt ngòi".
Trước khi Frimpong ghi tên mình lên bảng tỷ số, cầu thủ gần nhất của Leverkusen ghi bàn là Aleix Garcia. Cụ thể, Garcia làm được điều này ở phút 62 trận Leverkusen đè bẹp Eintracht Frankfurt 4-1 ngay trên sân khách ở vòng 24 Bundesliga 2024/25 vào ngày 2/3.