Bóng Đá Plus trên MXH

Hùm xám một mình một cõi!
MẠNH ĐỨC • 07:22 ngày 27/03/2014
Đánh bại Hertha 3-1 ở vòng 27 rạng sáng qua, Bayern đã chính thức vô địch Bundesliga 2013/14 sớm 7 vòng đấu. Một kỷ lục giúp Hùm xám khẳng định sự thống trị tuyệt đối của mình tại giải đấu số 1 Đức.
    MÀN TỐC HÀNH ẤN TƯỢNG
    Ngay trước khi mùa giải Bundesliga 2013/14 khởi tranh, giới chuyên môn đều có chung nhận định chức vô địch khó tuột khỏi tay Bayern. Song, việc đội bóng xứ Bavaria lần đầu tiên trong lịch sử được xưng vương vào tháng 3 là điều không nhiều người nghĩ tới.

    Sau mùa giải ăn ba thành công, Bayern không ngủ quên trên chiến thắng mà tiếp tục đầu tư sức mạnh. Những bản hợp đồng chất lượng với Mario Goetze (từ Dortmund), Thiago Alcantara (Barcelona) khiến cho Hùm xám trở nên hoàn hảo hơn. Riêng thương vụ Goetze là “mũi tên trúng hai đích” khi nó còn khiến cho kình địch Dortmund điêu đứng. 

    Nhưng yếu tố quyết định khiến cho Bayern có được một màn tốc hành ấn tượng là đội bóng xứ Bavaria không mất thời gian trong quá trình chuyển giao từ Jupp Heynckes sang Pep Guardiola. Khi Guardiola được chọn, nhiều người đã lo ngại chiến lược gia người TBN sẽ phá nát một tập thể đang chơi gắn kết và hiệu quả. Nhưng Pep đã làm được điều mà BLĐ đội bóng xứ Bavaria kỳ vọng là đưa Bayern lên một tầm cao mới với sức mạnh dựa trên lối chơi kiểm soát bóng an toàn.


    Chính lối chơi này của Hùm xám đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên Bundesliga khiến các đối thủ mất hết nhuệ khí mỗi lần giáp mặt. Bởi thế mà trong cả chặng đường hướng tới chức vô địch Đức thứ 24 trong lịch sử, Bayern không gặp phải một rào cản đáng kể nào. Lượt đi họ thắng Schalke 4-0 và Dortmund 3-0 trên sân khách và tiếp tục khuất phục Schalke 5-1 ở trận lượt về. Tổng cộng, Bayern giành 77 điểm (trong 81 điểm tối đa) sau 27 vòng, nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 5 điểm và vô địch sớm hơn 1 vòng.

    Nhưng chức vô địch sớm kỷ lục của Bayern cũng có sự góp sức không nhỏ từ đối thủ của họ. Ở mùa này, hết Schalke, Leverkusen rồi Dortmund thay nhau bám đuổi Bayern nhưng đều hụt hơi. Riêng Dortmund thì bão chấn thương hoành hành khiến họ phải “tung cờ trắng” khi lượt đi còn chưa khép lại. Khái niệm “vị trí số 1 sau Bayern” cũng vì thế được khai sinh như để... loại đội bóng xứ Bavaria ra khỏi những tính toán của các đội bóng còn lại.

    ĐĨA BẠC LÀ... BÁNH MỲ CẦM HƠI
    Trong 10 mùa gần nhất, Bayern vô địch Bundesliga tới 6 lần. Xen kẽ với những lần đăng quang của Hùm xám là sự xuất hiện của những hiện tượng. Mùa 2006/07 là Stuttgart, mùa 2008/09 là Wolfsburg. Chỉ có Dortmund với 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp trong các mùa 2010/11 và 2011/12 mới được kỳ vọng là đối thủ xứng tầm của Bayern. Thế nhưng, niềm hy vọng này nhanh chóng bị chính Bayern dội những gáo nước lạnh. 


    Sau thời gian núp bóng Dortmund, Hùm xám đã vùng lên mạnh mẽ khi xô đổ hàng loạt kỷ lục của Bundesliga để vô địch 2 mùa liên tiếp. Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của gã khổng lồ tỉnh giấc, Dortmund từ vị thế của kẻ cạnh tranh đã chấp nhận trở lại làm kép phụ.

    Bayern thống trị Bundesliga, đó là điều mà người Đức vốn đã quen trong quá khứ nhưng là họ sẽ tiếp tục phải chấp nhận thực tế này trong những năm tới. Bởi với tài năng của Guardiola , sự thống trị của Bayern sẽ còn được thể hiện rõ ràng hơn, nhất là khi chưa xuất hiện thế lực mới nào đủ sức cạnh tranh với Hùm xám. Một viễn cảnh mà những ai yêu mến bóng đá Đức không hề mong muốn. Nhưng biết làm sao khi Bayern chỉ xem Bundesliga là chiếc bánh mỳ cầm hơi để hướng tới những mục tiêu tham vọng hơn ở trời Âu.

    24 chức vô địch của Bayern
    1931/32, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1979/80, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14.

    10 chức vô địch Bundesliga gần nhất
    2004/05:      Bayern
    2005/06:      Bayern
    2006/07:      Stuttgart
    2007/08:      Bayern
    2008/09:      Wolfsburg
    2009/10:      Bayern
    2010/11:      Dortmund
    2011/12:      Dortmund
    2012/13:      Bayern
    2013/14:      Bayern
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội