Dortmund thảm bại 1-4 trước RB Leipzig: Tự bắn vào chân

Việt Hà
08:10 ngày 04-04-2022
Thua RB Leipzig tới 1-4 ngay trên sân nhà, Dortmund đã phơi bày những điểm yếu của một đội bóng có tiềm lực nhưng thiếu bản lĩnh và tổ chức.
Dortmund thảm bại 1-4 trước RB Leipzig: Tự bắn vào chân

Lần đầu tiên sau 763 ngày, sân Signal Iduna Park mới lại đón lượng khán giả đặc kín. Nhưng 81.365 người đã phải chứng kiến thầy trò Marco Rose đầu hàng vô điều kiện trước RB Leipzig. Vô hồn, thiếu tổ chức và không thiếu những sai lầm cá nhân. Một Dortmund khác xa so với chính họ cách đây hai tháng đã chơi một thứ bóng đá mà Marco Rose mô tả “rất, rất tệ”.

Pha mất bóng của Emre Can vào giữa hiệp một đã dẫn tới bàn mở tỷ số của Konrad Laimer. Có thể coi đó là hình ảnh tiêu biểu của Dortmund mùa này. Họ tự bắn vào chân mình hơn là đối thủ quá xuất sắc. Vòng trước nữa, cũng là một pha phòng ngự hớ hênh của cặp trung vệ khiến Anthony Modeste đánh đầu mang về 1 điểm cho Cologne (1-1). 

trận thua 1-4 trước RB Leipzig, Erling Haaland là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất của Dortmund. Tiền đạo người Na Uy chỉ có một cú sút không trúng đích và cũng không có pha rê bóng nào thành công trong 90 phút có mặt trên sân. Sự sa sút của Haaland có thể được lý giải bởi chấn thương liên miên trong hai tháng qua (cầu thủ này vừa bị đau mắt cá khi tập trung ĐT Na Uy). Vấn đề là Dortmund phụ thuộc quá nhiều vào chân sút 21 tuổi. Trong 4 vòng gần đây mà Haaland thi đấu như một tiền đạo xoàng xĩnh, hàng công Dortmund cũng cùn mòn theo (4 bàn/4 trận trong đó 2 thắng, 1 hòa, 1 thua).

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Dortmund

Dortmund không xứng đáng để trở thành đối thủ đua tranh với Bayern. Họ quá mong manh và thất thường. 5 vòng gần đây, đội bóng vùng Ruhr chỉ thắng được 2 còn lại hòa 2, thua 1. Từ đầu mùa giải, Dortmund mới có một lần sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Mạch phong độ tốt của Dortmund chưa bao giờ kéo dài quá một tháng. Marco Rose phải chịu trách nhiệm lớn nhất về sự thiếu ổn định này khi bản thân cựu HLV M’gladbach cũng xới tung sơ đồ chiến thuật. Chỉ trong vòng hai tháng trở lại đây, Dortmund đã đảo từ 4-2-3-1 tới 3-4-2-1, sang 4-3-3 rồi lại về 3-4-2-1.

Những lựa chọn nhân sự của Marco Rose cũng gây khó hiểu. Marius Wolf bất ngờ được trọng dụng vài tuần gần đây và thậm chí được kéo lên cao đá như một tiền đạo cánh phải, trong khi cầu thủ người Đức chỉ quen đá tiền vệ và đã là cái bóng mờ tại Dortmund nhiều mùa gần đây. Wolf đã ghi 3 bàn tại 6 trận vừa qua, không hề tồi, song những màn trình diễn tệ hại cũng nhiều chẳng kém điển hình như trận thua RB Leipzig. Bởi về cơ bản, Wolf không phải là cầu thủ tấn công có đẳng cấp như Malen, Brandt hay Gio Reyna những người mà Rose đày trên ghế dự bị.

Những mắt xích lỏng trong cỗ máy Dortmund có thể chỉ ra không khó, là Witsel, Emre Can và cả Hummels. Họ đều là những tên tuổi đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Can mới 28 tuổi nhưng đã sa sút nhiều vì chấn thương. Witsel chậm đi rõ rệt và dễ mắc sai sót trước những hàng tiền vệ quây rát của đối phương. Còn Hummels cũng đã qua thời đỉnh cao. Những đối thủ mạnh như RB Leipzig rất biết khai thác các điểm yếu này của Dortmund. Tất nhiên vẫn có một Bellingham giàu năng lượng, Thorgan Hazard nhiệt huyết bên hành lang cánh hay thủ quân Marco Reus khéo léo và tinh tế. Nhưng chừng đó là chưa đủ để tạo nên một tập thể vững mạnh.

Dortmund giờ đã kém 9 điểm so với Bayern và câu chuyện vô địch chỉ là tếu táo. Muốn leo cao hơn, họ phải thay đổi không ít như chính Marco Rose tiết lộ sau trận thua Leipzig: “Sẽ có nhiều cầu thủ phải ra đi vào cuối mùa giải”.  

Kehl bảo đảm chiếc ghế của Marco Rose
Sebastian Kehl, người sẽ thay Michael Zorc ngồi ghế GĐTT của Dortmund ở mùa giải sau, khẳng định niềm tin dành cho HLV trưởng Marco Rose. “Chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi đang đi đúng hướng với Marco. Ông ấy cần thêm thời gian để mọi thứ vào guồng”, cựu tiền vệ 42 tuổi nói trên Bild. Ở trận thua 1-4 trước RB Leipzig, nhiều CĐV Dortmund đã hô vang “Marco Rose out” (Marco Rose hãy từ chức) nhằm phản ứng với kết quả tồi tệ. 

42 - Dortmund đã phải chịu 42 bàn thua sau 28 vòng đấu, nhiều nhất trong số 10 đội ở nửa trên BXH. 


 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Messi cũng chào thua Fermin Lopez Messi cũng chào thua Fermin Lopez

    Mùa giải đầu tiên của Fermin Lopez tại đội một Barca còn xuất sắc hơn cả Messi. Tài năng 21 tuổi hứa hẹn là mắt xích trọng yếu trong kế hoạch của tân HLV Hansi Flick.

  • Real vs Dortmund sẽ sử dụng đội hình mạnh cỡ nào cho CK Champions League Real vs Dortmund sẽ sử dụng đội hình mạnh cỡ nào cho CK Champions League

    Vào lúc 02h00 ngày 2/6, Real vs Dortmund sẽ chạm trán nhau ở trận chung kết Champions League 2023/24. Một chiến thắng ấn tượng trước Dortmund sẽ khép lại một mùa giải rất đáng nhớ với thầy trò HLV Carlo Ancelotti và lần thứ 15 đăng quang ở đấu trường này. Trong khi đó, nếu hạ gục Real, Dortmund sẽ có lần thứ 2 được nâng cúp Tai voi.

  • Chung kết Champions League: Real sẵn sàng cho kỷ lục vĩ đại nhất hành tinh Chung kết Champions League: Real sẵn sàng cho kỷ lục vĩ đại nhất hành tinh

    Real Madrid đang được đánh giá cao hơn hẳn so với Borussia Dortmund trước trận chung kết Champions League 2023/24. Nếu thành công, họ sẽ có được Decimoquinta (chức vô địch Champions League lần thứ 15 trong lịch sử) cũng như hoàn tất cú ăn ba vô địch mùa này.

  • Gareth Bale: ‘Real Madrid có hào quang đặc biệt mà không đội nào có’ Bale: ‘Real có hào quang đặc biệt mà không đội nào có’

    Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, Gareth Bale đã nói về thứ “hào quang” đặc biệt của Los Blancos. Và các đối thủ khi gặp họ sẽ phải đối mặt với cả bề dày lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất Cúp C1/Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x