Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc đua vô địch Bundesliga: Phán quyết ngay vòng 18?
MẠNH ĐỨC • 11:47 ngày 29/01/2015
Ngay trận đầu tiên của lượt về Bundesliga 2014/15, Wolfsburg sẽ tiếp Bayern Munich trong trận đấu được xem là “chung kết của mùa giải”. Một chiến thắng cho Bayern ở vòng 18 này cũng đồng nghĩa đội bóng xứ Bavaria đã chạm tay vào chức vô địch...
    Thật khó tin khi trận đấu giữa Wolfsburg và Bayern lại được xem là trận chung kết sớm và nó lại đến ở vòng 18, vòng đấu đầu tiên của lượt về. Song, với khoảng cách kỷ lục 11 điểm thì có thể xem trận đấu này là cơ hội cuối của Wolfsburg trong nỗ lực bám đuổi Hùm xám. Đó cũng chính là cơ hội cuối cùng của Bundesliga để thoát khỏi một kịch bản nhàm chán.

    Một cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn với Wolfsburg, cho dù họ đã có một lượt đi ấn tượng nhất trong lịch sử đội bóng. Lần gần nhất Wolfsburg đánh bại Bayern là chiến thắng ấn tượng 5-1 vào cuối mùa 2008/09, chiến thắng quyết định giúp Bầy sói vô địch Bundesliga năm đó. Đó là một trận đấu mà Bayern không bao giờ quên khi họ đã bị hạ nhục với bàn thắng bằng gót chân của tiền đạo Grafite.

    Tuy nhiên, đó cũng là lần cuối cùng Wolfsburg có được niềm vui trước Bayern. Trong 14 lần sau đó gặp lại Hùm xám, Wolfsburg chỉ hòa được 1 trận và thua tới 13 trận và hiện thua 10 trận liên tiếp ở mọi đấu trường. Dường như chính ám ảnh từ trận thua 1-5 đó đã khiến Bayern luôn thi đấu với quyết tâm cao mỗi lần đối đầu với Wolfsburg và gặt hái được những kết quả ấn tượng.


    Trong kỳ nghỉ Đông vừa qua, Bayern vẫn duy trì phong độ cao với 3 chiến thắng đậm trước các đội Ngôi sao Qatar, Al Hilal (cùng 4-1) và Bochum (5-1). Cho dù chỉ là những trận thắng trước các đối thủ yếu nhưng nó phần nào cho thấy sự tập trung và quyết tâm của Bayern. Rõ ràng, bài học ở mùa giải trước vẫn còn nóng hổi. Tại quãng nghỉ Đông mùa giải trước, Bayern đã thua Red Bull Sazlburg 0-3 ở trận đấu giao hữu cuối cùng trước lượt về. Cho dù sau đó Bayern cũng đã thắng và vô địch sớm 7 vòng đấu nhưng phong độ của họ không còn duy trì ở mức cao để rồi bị Real hạ gục tại bán kết Champions League.

    Ngoài sự chuẩn bị kỹ càng hơn so với mùa giải trước thì Bayern cũng chào đón sự trở lại của rất nhiều cầu thủ trong kỳ nghỉ Đông, đặc biệt là ở hàng thủ. Với Pepe Reina, Holger Badstuber, Mehdi Benatia và đặc biệt là David Alaba, HLV Pep Guardiola có thêm nhiều lựa chọn để tiếp tục gia cố hàng thủ vốn đã rất vững chãi của Bayern (4 bàn thua sau 17 trận). Trong khi sự kết hợp giữa Bastian Schweinsteiger và Xabi Alonso ở tuyến giữa đang ngày một trở nên nhuần nhuyễn hơn sau kỳ nghỉ Đông. Chính vì thế mà nhiệm vụ cũng càng trở nên nặng nề hơn với Wolfsburg và không loại trừ khả năng Bầy sói sẽ lại một lần nữa “vẫy cờ trắng”. Khi đó, cuộc đua vô địch coi như cũng hạ màn và sự chú ý sẽ được chuyển từ Bayern sang Dortmund, ông lớn đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

    Cũng ngay ở vòng đấu đầu tiên của lượt về, bản lĩnh của Dortmund sẽ được thử thách bởi trận đấu trên sân Leverkusen. Một trận đấu mà ý nghĩa của nó còn nhiều hơn 3 điểm. Bởi nếu Dortmund thắng, họ không chỉ được tiếp thêm niềm tin trong cuộc chiến trụ hạng mà còn thắp sáng hi vọng trở lại Top 4.  Nhưng ngược lại, một thất bại sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi ngày thảm họa của Dortmund và sẽ rất khó để đội bóng vùng Ruhr có thể trụ lại tại giải đấu số 1 Đức. 

    Bayern mất Guardiola ngay trong Hè 2015?
    Hoàng đế Franz Beckenbauer, chủ tịch danh dự của Bayern cho rằng đội bóng xứ Bavaria khó có thể giữ chân Pep Guardiola nếu HLV này muốn ra đi. “Một khi Guardiola muốn ra đi, Bayern khó có thể giữ chân cho dù hợp đồng giữa 2 bên vẫn còn thời hạn tới Hè 2016”, Beckenbauer nhận định. Guardiola cho biết ông sẽ chỉ đàm phán gia hạn hợp đồng sau mùa giải này.

    CON SỐ:
    0 Tại lượt đi Bundesliga mùa này, 73,4% số đội bóng đã thua trận khi không ghi được bàn thắng trong trận đấu đó.
    43,7 Các đội giành tỷ lệ thắng cao hơn trong các tình huống tranh chấp tay đôi giành tới 43,7% số trận thắng tại lượt đi.
    45,8 Các đội bóng chạy nhiều hơn đối thủ trong trận giành tới 45,8% số trận thắng và chỉ thua 29,8% số trận tại lượt đi.
    67 Tại lượt đi, 67% số đội giành chiến thắng chung cuộc khi mở tỷ số.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    13 bàn: Meier (Frankfurt)
    10 bàn: Robben (Bayern)
    9 bàn: Choupo-Moting (Schalke)
    8 bàn: Bellarabi (Leverkusen), Okazaki (Mainz).

    DANH SÁCH TREO GIÒ: 
    Behrami (Hamburg), Hosogai (Hertha)
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội