Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern, thay đổi hay là... xuống cấp?
Kinh Thi • 10:46 ngày 12/11/2018
Thắng, thua là chuyện bình thường trong bóng đá, nhất là khi Bayern “chỉ” thua sát nút trên sân đối thủ hùng mạnh Dortmund, sau khi chính Bayern đã có một hiệp đầu tuyệt vời.
    Đáng lẽ, chẳng bao giờ nên đặt ra vấn đề về một trận thua như vậy. Nhưng mặt khác, giới hâm mộ Bayern có lẽ phải tự hỏi: một khi đã đạt mức độ không thể hay hơn trong hiệp 1, Bayern rút cuộc... vẫn thua. Vậy, thầy trò HLV Niko Kovac còn có hy vọng gì nếu như từ nay sắp  tới, họ không thể thường xuyên lặp lại những hiệp đấu xuất sắc như thế?

    Bayern áp đảo, chinh phục cả “bức tường vàng” tại sân bóng nổi tiếng là ồn ào nhất Bundesliga. Họ rời sân trong tư thế của kẻ đang dẫn điểm trong giời giải lao. Khi Dortmund cân bằng tỷ số thì đấy chỉ là một quả phạt đền. Và Bayern lại dẫn điểm lần nữa và duy trì ưu thế đến khi trận đấu chỉ còn hơn 20 phút. Nhưng cuối cùng Dortmund thắng ngược, như mọi người đã biết. Trên nguyên tắc, đấy trước tiên là cái thua của nhà cầm quân.

    Franck Ribery (phải) vẫn cày ải nơi hàng tiền vệ Bayern dù đã 35 tuổi
    Franck Ribery (phải) vẫn cày ải nơi hàng tiền vệ Bayern dù đã 35 tuổi

    Thua về chiến thuật, hoặc cách điều chỉnh chiến thuật sai không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể trên sân.

    Nhưng chiến thuật phải đi liền với yếu tố con người. Bây giờ, còn ai nhớ đến Franck Ribery? Ở tuổi 35, lão tướng người Pháp vẫn chơi đủ 90 phút.

    Mats Hummels, Jerome Boateng, Thomas Mueller cũng đều là những gương mặt cũ, già cỗi, vẫn đang gồng gánh trong đội hình chính Bayern. Bọn họ đều không theo kịp được tốc độ của trận đấu nữa. Nhưng trong cách chơi của Bayern, bóng vẫn được dồn vào vị trí của Ribery - cầu thủ có bóng nhiều nhất tính từ khu vực giữa sân trở lên, tính cho cho cả hai đội. Dù Bayern thắng đi nữa, đấy cũng là dấu hiệu... thiếu tích cực rồi. Nếu không quá quan tâm đến Bundesliga, một người hâm mộ trung bình có thể tự hỏi: Ribery vẫn còn thi đấu ở đỉnh cao ư?

    Đấy cũng sẽ là câu hỏi đáng được dành cho Mueller, dù tất nhiên cầu thủ này chưa đến mức có thể gọi là lão tướng. Vấn đề là Mueller chơi rất mờ nhạt và đấy không bao giờ là chuyện mới mẻ. Bayern đang xuống cấp trong một cái nhìn tổng thể, chứ không chỉ bàn về cá nhân nào. Roberto Lewandowski ghi cả 2 bàn, nhưng đấy cũng là một Lewandowski không còn được như chính mình trước đây nữa. Nhìn vào yếu tố con người, Bayern hiện thời gần như không có nét mới. Có thể đây là chi tiết chi phối lối chơi. HLV Kovac đương nhiên không thể hy vọng làm được bất kỳ cuộc cách mạng nào. Arjen Robben vắng mặt trong trận vừa qua. Nhưng nếu Robben có mặt, câu chuyện cũng... đâu có gì khác! Dứt khoát sẽ phải thay đổi, nếu Bayern muốn tránh khỏi một mùa bóng... sụp đổ.

    Dortmund 3-2 Bayern Munich
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội