Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern khát Kane như con thơ khát sữa
KỲ LÂM • 05:59 ngày 28/07/2023
Nhà vô địch Bundesliga - Bayern Munich đã thất bại 1-2 trước nhà vô địch Premier League Man City trong một trận đấu mà hàng công của họ quá tầm thường trong tương quan so sánh. Hùm xám cần một trung phong đẳng cấp như Harry Kane hơn bao giờ hết.  

    Ở trận giao hữu Bayern - Man City mới đây, các bàn thắng của James McAtee và Aymeric Laporte đã giúp Man City giành chiến thắng thứ hai liên tiếp trong giai đoạn tiền mùa giải. Ở trận đấu cọ xát nặng ký này, Bayern đã sử dụng lối chơi phản công bằng cách tận dụng tốc độ đáng sợ của bộ ba tấn công Serge Gnabry, Leroy Sane và Kingsley Coman.  

    Cựu cầu thủ của Man City là Sane thậm chí đã suýt ghi bàn trong hiệp một khi sút phạt dội xà ngang. Tuy nhiên, đó là những gì mà Bayern làm được, còn lại họ chỉ có những tình huống “có vẻ nguy hiểm”. Những gương mặt tấn công gạo cội đã bất lực trước đôi tay của Ederson, đặc biệt ở cơ hội của Leon Goretzka.  

    Khi ngay cả Coman và Jamal Musiala cũng bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Man City, HLV Thomas Tuchel đã lần lượt thay 11 vị trí trong hiệp hai để cố gắng đảo ngược tình thế. Phải đến phút 82, tiền đạo trẻ Mathys Tel mới có được bàn thắng gỡ hoà. Nhưng chỉ 4 phút sau, Laporte đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City bằng pha dứt điểm trong vòng cấm do Foden kiến tạo.  

    Thất bại này cho thấy một vấn đề nghiêm trọng của Bayern Munich ở mùa giải tới. Cho dù sở hữu một đội hình thượng thặng với những cái tên sáng chói như Kimmich, Sane, Coman, Gnabry, Musiala, Goretzka… nhưng họ không có một tên tuổi đẳng cấp trên hàng công cỡ Robert Lewandowski trước đây hay mục tiêu đang theo đuổi ráo riết là Harry Kane.  

    Hàng công của Bayern đã thất thế hoàn toàn trước Man City

    Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng lần lượt bị phung phí bởi những tình huống kết thúc hiền lành, thiếu sắc bén. Việc không có một chân sút xứng đáng với sự phục vụ của dàn sao nơi tuyến giữa và hai bên cánh giải thích tại sao Bayern đã trải qua một mùa giải hú hồn, chỉ vô địch bởi đối thủ “bỗng dưng tự sát”.

    Càng lúc, người Bavaria càng thèm khát chân sút hiệu quả như Kane. Ở một mùa giải nát như tương vừa kết thúc vài tháng, Kane vẫn ghi được 30 bàn cho Tottenham, chỉ kém Erling Haaland (36). Sức ghi bàn của Kane rất ổn định, luôn đảm bảo tối thiểu 17 bàn/mùa trong suốt 9 năm khoác áo Spurs.  

    Hãy so sánh Kane với các chân sút của Bayern để thấy sự khác biệt. Mùa trước, Gnabry của Bayern với 14 bàn tại Bundesliga, chưa bằng một nửa số bàn thắng của Kane. Các chân sút khác như Sadio Mane, Eric-Maxim Choupo-Moting, Thomas Mueller hoặc gây thất vọng hoặc đều sa sút bởi độ tuổi “ngoài băm”.  

    Không tính các quả phạt đền, Kane đã có 124 cú sút tại Premier League mùa trước, đem về 25 bàn thắng, với tỉ lệ chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng là 20,2%. Hãy thử nhấc Kane khỏi một  Spurs xập xệ như chuồng gà thời Antonio Conte sang Bayern, liệu chúng ta có thể hình dung anh sẽ còn toả sáng thế nào.  

    Kane sẽ là một trung phong khiến Bayern quên đi Lewandowski

    Theo OPTA, sau khi chuyển đổi các khác biệt giữa Premier League và Bundesliga, so sánh các chỉ số như số đường chuyền, số đường chuyền quan trọng, số cú sút… Kane sẽ có khoảng 32 bàn cho Bayern, chưa tính các tình huống phạt đền, một kỹ năng chắc chắn anh cũng sẽ đảm nhiệm ở Bavaria thay cho Kimmich và Gnabry.  

    Kane chính là sự thay thế hoàn hảo cho Lewandowski và Bayern đang nỗ lực hết sức để khiến Tottenham đồng ý bán. Hiện nay, PSG cũng muốn mua tiền đạo này để thay thế cho một Mbappe đang nổi loạn, nhưng dường như, Kane đã chọn lựa Bayern là điểm đến tiếp theo. Sự quan tâm của MU đã phai nhạt khi chuyển hướng sang tiền đạo Rasmus Hojlund của Atalanta.  

    Đến bây giờ, Bayern chính là CLB có cơ hội sở hữu Kane lớn nhất. Họ đã mua Kim Min-Jae và Raphael Guerreiro, và chỉ còn thiếu một trung phong thượng hạng để tạo nên một đội quân đủ sức chinh phục châu Âu cho Tuchel. Kane sẽ là mảnh ghép quan trọng duy nhất còn thiếu, và nếu có anh, Bayern sẽ có một thủ lĩnh hoàn hảo tại Allianz Arena.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay