Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern lo ngay ngáy trước đại chiến với Man City
Đỗ Trung • 16:09 ngày 10/04/2023
Ở vòng 27 Bundesliga, Bayern chỉ có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Freiburg, đội đã loại họ tại Cúp Quốc gia cách đây vài ngày. Hồi chuông cảnh báo đang được gióng lên với Hùm xám, đặc biệt trong bối cảnh họ sẽ phải làm khách trước Man City tại lượt đi tứ kết Champions League ngày 12/4 tới.

    Bayern đã giành được 3 điểm quan trọng trước Freiburg để tiếp tục cuộc đua vô địch Bundesliga mùa này với Dortmund. Về mặt kết quả là thành công, song ẩn sâu trong đó tồn tại nhiều vấn đề, nổi bật là trên hàng công. Trước Freiburg, Bayern chính xác đã được Matthijs de Ligt “giải cứu”. Khoảnh khắc lóe sáng của trung vệ trẻ người Hà Lan với cú sút xa thần sầu bằng chân phải đã giúp Hùm xám phá vỡ thế quân bình, và thu về chiến thắng. 

    Trước pha lập công ấy, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel thi đấu bế tắc khi Freiburg chủ động kéo thấp đội hình “đổ bê tông”. Hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà khiến Bayern hầu như chỉ chuyền đi chuyền lại xung quanh vòng 16m50 mà không làm được gì nhiều hơn. Trong ngày Eric Maxim Choupo-Moting vắng mặt, Serge Gnabry được bố trí đá cắm, nhưng để lại dấu ấn vô cùng mờ nhạt. Những mũi nhọn khác của Bayern ở hai cánh như Sadio Mane hay Leroy Sane cũng hoàn toàn vô hại, thiếu khả năng xuyên phá.

    Thực tế, khả năng tấn công của Bayern đã bị đặt dấu hỏi ở trận thua 1-2 trước chính Freiburg tại tứ kết Cúp Quốc gia Đức hôm 5/4. Trong trận đấu đó, bàn thắng duy nhất của Bayern cũng đến từ một trung vệ: Dayot Upamecano. Hùm xám tung ra tới 16 pha dứt điểm, nhưng chỉ có vỏn vẹn 4 lần bóng đi trúng đích.

    Bayern vừa giành chiến thắng không mấy thuyết phục trước Freiburg

    Chừng ấy là đủ để thấy “cỗ máy” tấn công của Bayern đang gặp trục trặc. Cần nhớ rằng hồi đầu tháng này, Bayern vẫn thi đấu rất tưng bừng khi nã 4 bàn vào lưới Dortmund ở trận Siêu kinh điển nước Đức. Freiburg có thể chắc chắn hơn Dortmund, nhưng việc hàng công của Bayern tịt ngòi cả 2 trận rõ ràng là bất thường.

    Đáng lo hơn cả, sự chững lại của Bayern đến vào đúng thời điểm họ chuẩn bị phải hành quân sang Manchester làm khách của Man City tại lượt đi tứ kết Champions League. Rạng sáng nay (9/4), thầy trò Pep Guardiola đã “dằn mặt” Bayern bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước Southampton, trong đó các ngôi sao tấn công như Erling Haaland, Jack Grealish hay Kevin De Bruyne đều chơi thăng hoa - trái ngược hoàn toàn với những gì mà Hùm xám đã trình diễn ở 2 trận gần nhất. Dĩ nhiên, việc so sánh màn trình diễn của 2 CLB ở 2 giải đấu khác nhau là không tương xứng. Dù vậy, đánh giá một cách tương đối, hàng công của Man City rõ ràng đang vượt trội. Ở 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man xanh đã nã vào lưới đối phương... 21 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần.

    Khi được hỏi về sự thiếu hiệu quả của hàng công Bayern ở 2 trận vừa qua, HLV Tuchel chia sẻ: “Chúng tôi cũng đã ghi nhiều bàn vào lưới Dortmund, và rồi sau đó bỏ lỡ những cơ hội có được ở Cúp Quốc gia. Thông thường, chúng tôi có đủ chất lượng và cơ hội để ghi nhiều bàn thắng hơn. Nhưng cuối cùng thì điều đó không thành vấn đề. Hôm nay, chúng tôi lại có một trung vệ ghi bàn, nó là một điều tốt thay vì bất bình thường”. Những lời nói của cựu thuyền trưởng Chelsea cho thấy ông đang ra sức bênh vực các học trò. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng, bởi Man City không phải là Freiburg.

    Haaland là “hung thần” của Bayern
    Trong 7 trận gặp Bayern trước đây, đều từ thời còn khoác áo Dortmund, tiền đạo Erling Haaland đã có 5 lần sút tung lưới đối thủ. Đây là một thống kê đáng lưu tâm với Bayern, bởi ngôi sao người Na Uy gần như chắc chắn sẽ lĩnh xướng hàng công của Man City ở trận tứ kết lượt đi Champions League tới đây.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội