Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern hướng đến mùa giải mới: Mùa bóng vất vả chờ Ribery!
Minh Kiệt • 06:54 ngày 08/08/2014
Đây rất có thể sẽ là mùa bóng đầu tiên sau nhiều năm, cái tên Franck Ribery không còn là nhân vật chính trong đời sống bóng đá tại xứ Bavaria nữa. Nói cách khác, Gã mặt sẹo sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn bị lãng quên...

    CÁC ĐỒNG ĐỘI “LÊN ĐỜI”
    Khi các cầu thủ dự World Cup 2014 trở lại đông đủ, có lẽ Ribery sẽ cảm thấy hơi... mặc cảm. Xung quanh anh bây giờ toàn là những nhà vô địch thế giới. Trước mặt anh, Robert Lewandowski sẽ là “người đương thời”, tất nhiên sẽ được HLV Pep Guardiola tạo điều kiện tối đa. 

    Với Arjen Robben, người từng hợp với Ribery tạo thành cặp “Robbery” trứ danh, vị thế của tiền vệ người Hà Lan giờ cũng khác. Robben là một trong những cầu thủ chơi hay nhất World Cup vừa qua, góp công lớn đưa ĐT Hà Lan rất hạn chế về lực lượng giành vị trí thứ ba. Nhiều nhà chuyên môn tin là chính Robben chứ không phải Lionel Messi mời xứng đáng với danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup”.

    Nói cách khác, tuy Robben và Ribery là những cầu thủ cùng lứa, nhưng có vẻ như Robben càng chơi càng hay thì Ribery lại có dấu hiệu xuống sức. Mùa trước, chấn thương và sự sa sút của tiền vệ 31 tuổi được xem là nguyên nhân chính khiến Bayern thi đấu chuệch choạc tại Champions League và cuối cùng là bị Real loại khỏi bán kết. Tại Bundesliga 2013/14, Ribery chỉ ra sân trong 22 trận, con số thấp thứ nhì trong tổng cộng 7 mùa bóng anh chơi tại Bayern.

    Đã đến lúc Bayern thoát khỏi sự ảnh hưởng của Ribery? Có thể nói như vậy. Việc đội tuyển Pháp thi đấu thanh thoát, thành công và chỉ bị loại bởi đội sau đó vô địch là Đức cho thấy việc không có Ribery trong đội hình chưa chắc là một thảm họa. Khi không còn phải nhìn về Ribery để thi đấu, các cầu thủ Pháp đã tự do thể hiện bản thân hơn. Karim Benzema dường  như chơi hay hơn hẳn khi không có Ribery. Mathieu Valbuena và Antoine Griezmann cũng đều để lại ấn tượng sâu đậm.


    CẠNH TRANH VỊ TRÍ
    Bây giờ, Ribery sẽ phải cạnh tranh vị trí với Mario Goetze, “chàng trai vàng” của bóng đá Đức sau khi ghi bàn thắng bằng vàng đưa Đức trở lại đỉnh cao thế giới sau 24 năm. Sẽ không lạ nếu như bộ ba tấn công của Bayern trong mùa bóng tới là Goetze, Thomas Mueller và Robben.

    Hồi đầu năm, Ribery hụt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA về tay Cristiano Ronaldo. Trước gala trao giải, Gã mặt sẹo có một phát ngôn rất đáng chú ý, nếu dịp ấy mà anh không thể giành Quả bóng vàng thì có lẽ cơ hội sẽ trôi qua vĩnh viễn. Phải chăng, Ribery đã trút hết toàn bộ tinh hoa trong mùa bóng mà Bayern ăn 3 cùng với Jupp Heynckes (Champions League, Bundesliga và Cúp QG Đức) và không bao giờ có thể lấy lại phong độ tốt nhất được nữa?

    Nhiều người tin đấy là sự thật. Mùa trước, Pep đang rút dần ảnh hưởng của tiền vệ người Pháp khi xây dựng một hàng tiền vệ vô cùng cơ động với Philipp Lahm là hạt nhân. Có lẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp, Ribery rơi vào tình huống buộc phải thể hiện để có được một suất thi đấu chính thức. Thể hiện của Ribery trong mùa bóng tới đây sẽ có ý nghĩa không nhỏ trong việc giành lại một vị trí ở đội tuyển Pháp. 2 năm nữa là VCK EURO trên sân nhà, không một cầu thủ Pháp nào muốn mình làm khán giả ở giải đấu ấy.

    Ribery hưởng lương cao nhất Bayern
    Ribery là cầu thủ hưởng lương cao nhất Bayern với là 10,9 triệu euro/năm sau khi trừ thuế, nhỉnh hơn một chút so với 2 “đại bàng” Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger và vượt xa những đồng đội còn lại. Lương của Thomas Mueller là 4,9 triệu euro/năm, của Arjen Robben là 5,5 triệu euro/năm, của Mario Goetze là 7,9 triệu euro/năm. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội